Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Đội trưởng THPT Đoàn Thị Điểm trải lòng khi phải dừng bước ở vòng 1/16

ANTD.VN - THPT Đoàn Thị Điểm để lại nhiều tiếc nuối cho các CĐV của mình, sau khi phải chia tay giải từ vòng 1/16.

Chiều 6-11, THPT Đoàn Thị Điểm bước vào trận quyết đấu với THPT Chuyên Nguyễn Huệ ở vòng 1/16 để giành vé đi tiếp. Dù chơi ngang ngửa, nhưng may mắn đã không mỉm cười, khi các cầu thủ Đoàn Thị Điểm phải nhận trận thua 1-2, và chính thức tạm biệt giải.

THPT Đoàn Thị Điểm đã trải qua một mùa giải đáng nhớ

Tập thể áo vàng để lại nhiều tiếc nuối cho các CĐV, và bản thân họ cũng trải qua một ngày thật sự khó khăn, phải chia tay khi cuộc chơi còn dang dở. Lê Việt Mỹ, đội trưởng đội bóng trường Đoàn Thị Điểm chia sẻ: "Đây có lẽ là ngày em không bao giờ quên khi THPT Đoàn Thị Điểm đã phải dừng bước, cũng là lần cuối cùng em được đứng trên mặt cỏ SVĐ Tây Hồ với tư cách cầu thủ của trường. Trải qua 3 mùa bóng giải An ninh Thủ đô, đây là kỉ niệm đẹp nhất trong 3 năm trung học phổ thông của em".

Đội trưởng Lê Việt Mỹ của THPT Đoàn Thị Điểm

"Đi được sâu vào vòng 1/16, phải nhờ đến công sức cố gắng tập luyện chăm chỉ của cả đội. Là đội trưởng đội bóng, em xin thay mặt toàn đội cảm ơn Ban Giám hiệu đã tạo điều kiện cho đội tham gia giải, cảm ơn các cổ động viên luôn đi theo và cổ vũ cho chúng em trong 1 tháng qua, và đặc biệt cảm ơn thầy cũng như HLV Lê Hồng Thắng vì đã luôn tận tâm với đội bóng, 70% chiến thắng đều nhờ có thầy", cầu thủ này nghẹn ngào.

Thầy trò đội bóng áo vàng để lại nhiều hình ảnh đẹp tại giải

Và cuối cùng, Việt Mỹ không quên gửi lời tri ân tới Ban Tổ chức giải: "Không may phải dừng bước sớm với đầy sự tiếc nuối, nhưng đây chính là bài học để THPT Đoàn Thị Điểm quay lại 1 cách mạnh mẽ ở mùa giải năm sau. Lời cuối xin cảm ơn BTC đã mang đến cho chúng em 1 giải đấu đầy niềm vui với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Một lần nữa, cảm ơn và tạm biệt ❤️".