Đội hình sao gây thất vọng nhất EURO 2012

ANTĐ - Họ có thể là những cầu thủ nổi tiếng hay những tài năng trẻ được kỳ vọng song đều có điểm chung là màn trình diễn tồi tệ. Dưới đây là đội hình (4-4-2) gây thất vọng nhất EURO 2012.


Wojciech Szczesny (
thủ môn) BA LAN

Trước khi giải đấu diễn ra, người ta kỳ vọng anh sẽ đóng góp cho đội tuyển của mình giống như cách anh đã chơi một mùa giải đầy mạnh mẽ với Arsenal. Thế nhưng, hiệp hai trận đấu khai mạc với Hy Lạp, tất cả đã sụp đổ. Đầu tiên, sự hiểu lầm giữa anh và hàng hậu vệ Ba Lam đã dẫn đến một bàn thắng làm thay đổi trận đấu. Rồi sau đó, chỉ sau 68 phút thi đấu, anh đốn ngã một tiền đạo Hy Lạp và nhận thẻ đỏ. Tồi tệ hơn cho Szczesny, thủ môn dự bị, Tyton đã chơi thực sự tốt và được tiếp tục ở lại cho đến khi Ba Lan bị loại. Một giải đấu hoàn toàn đáng quên của Szczesny.

 


Van Der Wiel (
hậu vệ phải) HÀ LAN

Chúng ta có thể nói gì về giải đấu của Van Der Wiel. Rõ ràng là mục tiêu của Chelsea mùa hè này đã không thể hiện được bất cứ điều gì cho Hà Lan ở hành lang cánh phải. Cầu thủ Ajax và Hà Lan được như xem như hậu vệ tốt nhất thế giới. Nhưng nếu bị thất bại trong các cuộc tranh chấp tay đôi, bị loại bỏ bởi tốc độ của cầu thủ chạy cánh đối phương, không cung cấp được các khả năng phòng thủ hay tấn công là đặc điểm của một hậu vệ tuyệt vời, thì chắc chắn tại Euro này, Van Der Wiel là một trong những người tốt nhất.

 

Gerrard Pique (trung vệ) TÂY BAN NHA

Anh vẫn tiếp tục có mặt ở trận chung kết, nhưng đó là nhờ đồng đội của mình đã thi đấu tốt hơn anh ở giải đấu này. Pique đã không có nhiều việc để làm (nhờ vào hàng tiền vệ Tây Ban Nha), nhưng khi họ yêu cầu sự trợ giúp, thì anh lại không đáp ứng tốt. Sai lầm của anh đã khiến Di Natale ghi bàn cho Ý. Trong trận gặp Croatia, anh nhiều lần mất dấu tiền đạo đối phương. Ngay cả trong trận tứ kết với Pháp, anh có nhiều đường chuyền hỏng gây nguy hiểm cho Iker Casillás. Dù những sai lầm đó đã không làm tan vỡ giấc mơ của Tây Ban Nha, nhưng rõ ràng đây không phải là màn trình diễn ấn tượng của trung vệ Barcelona.

 


Adil Rami (
trung vệ) PHÁP

Hậu vệ 26 tuổi của Valencia do thiếu tốc độ và chọn vị trí sai lầm đã gây ra không ít những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Pháp. Anh phải trông chờ rất nhiều từ khả năng đọc trận đấu của người đồng đội Philippe Mexés. Rami đã có một giải đấu cực kỳ thất vọng ở Euro 21012, và hiệu suất đó đã được tổng kết trong thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết.

 


Patrice Evra (
hậu vệ trái) PHÁP

Thủ quân MU, không để lại ấn tượng và để mất vị trí vào tay của Gael Clichy. Một mùa giải nghèo nàn với MU và trận đấu mờ nhạt chống lại Anh. Rât nhiều người đã hy vọng Pháp sẽ hồi sinh sau khi họ tìm thấy nhịp điệu qua hai trận đầu tiên, tuy nhiên lại một scandal ở phòng thay đồ, và các cầu thủ không dẹp cái tôi sang một bên và đoàn kết như một tập thể. Pháp thất bại trước Thuỵ Điển và Tây Ban Nha. Evra không nổi bật trong các trận đấu, không có tiếng nói dẹp tan mối bất đồng, anh hoàn toàn không xứng đáng với vị trí trong đội hình chính. 

 

Mark van Bommel (Tiền vệ phòng ngự) HÀ LAN

Thật khó để người hâm mộ chứng kiến một màn trình diễn nghèo nàn của đội trưởng Milan và Hà Lan. Không ai mong đợi Van Bommel ghi bàn hoặc tạo cơ hội, nhưng làm tốt công việc ở vai trò tiền vệ phòng ngự là nhiệm vụ của anh. Thay vào đó, anh hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát khu giữa sân, bằng chứng là hai đường chuyền thành bàn của Schweinsteiger. Anh thất bại trong việc kết nối trận đấu, và truyền cảm hứng cho đội bóng với tư cách một đội trưởng.


Christian Eriksen (
Tiền vệ tấn công) ĐAN MẠCH

Được quảng cáo như một tài năng trẻ sẽ tỏa sáng tại EURO 2012, Christian Eriksen đi vào giải đấu với kỳ vọng rất lớn trên vai. Thay vào đó, Christian Eriksen hầu như không có đóng góp cho Đan Mạch. Không chiến thắng bất kỳ một cú tắc bóng, một tình huống đánh chặn, không cung cấp những đường chuyền, không một cơ hội. Mọi người thổi phồng về anh, hay anh còn quá trẻ cho một sân khấu lớn thế này? Có nhiều lý do bào chữa cho thất bại của mình, nhưng anh chắc chắn đã gây thất vọng lớn.

 


Arjen Robben (
tiền vệ trái) HÀ LAN

Arjen Robben, một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất trên thế giới, nhân tố quan trọng trong các cuộc tấn công Hà Lan. Anh được dự kiến sẽ đưa đội của mình vượt qua bảng tử thần một cách dễ dàng, nhưng đã làm thất vọng tất cả. Trong hầu hết các trận đấu, các đường lên bóng của Robben bị vô hiệu hóa dễ dàng. Dù sự thật rằng Robben không nhận được nhiều hỗ trợ từ đồng đội của mình, nhưng hiển nhiên đấy là một màn trình diễn đầy thất vọng của ngôi sao chạy cánh Bayer Munich.

 


Ashley Young (
tiền vệ phải) ANH

Cầu thủ chạy cánh người Anh đã có một giải đấu đáng quên đối với đất nước của mình. Không một bàn thắng, một đường kiến tạo và thậm chí đá hỏng một quá pelnaty trong trận tứ kết với Ý, đó là bảng tổng kết hoạt động của Young ở giải đấu này. Gây thất vọng trong trận đấu vòng bảng, anh vẫn xuất phát từ đầu trong trận tứ kết và một lần nữa, lại không thể hiện được điều gì. Bước vào giải đấu với kỳ vọng cao từ người hâm  mộ và truyền thông, cầu thủ chạy cánh MU đã thất bại thảm hại.


Aleksandr KERZHAKOV (
tiền đạo) NGA
Không có cầu thủ trong giải đấu có nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn KERZHAKOV nhưng anh đều bỏ qua. Để làm một phép so sánh, người thay thế anh trong trận gặp Czech, Roman Pavlyuchenko, đã có một đường kiến tạo và một bàn thắng trong 17 phút thi đấu. Còn trong 189 phút thi đấu trên sân, tiền đạo Zenit shút bóng 14 lần và chỉ một lần trúng khung thành.
Đội hình sao gây thất vọng nhất EURO 2012 ảnh 11


Karim Benzema (tiền đạo) PHÁP

Sau khi ghi được 32 bàn thắng cho Real Madrid ở mùa giải vừa qua, mọi người kỳ vọng Karim Benzema sẽ trở thành vua phá lưới của giải đấu. Benzema không thể có cơ hội tốt hơn để chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh đã làm mọi thứ, trừ việc ghi một bàn thắng. Dường như, anh biến mất khỏi hệ thống thi đấu của Pháp. Chắc chắn sự hỗ trợ của đồng đội là không nhiều, nhưng mỗi khi có bóng, các cú dứt điểm của anh lại gây thất vọng.