"Đôi chân pha lê" nát vụn

ANTD.VN - Trong trận đấu giữa Man City với Watford ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, IIkay Guendogan đã rời sân với những giọt nước mắt khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ai cũng hiểu vì sao Guendogan lại khóc, bởi anh vừa trở lại đỉnh cao nhưng giờ đối mặt với chấn thương kéo dài 8 tháng. Chấn thương nối chấn thương, Guendogan gắn liền với biệt danh cầu thủ có “đôi chân pha lê”. 

Cách đây 8 tháng, báo giới châu Âu tiết lộ thông tin ban lãnh đạo Borussia Dortmund đã chấp nhận mức giá 20 triệu bảng mà The Citizens đề nghị dành cho Ilkay Guendogan. Ở thời điểm đó, ngôi sao 25 tuổi cũng không còn mặn mà gắn bó với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park, đồng thời mong muốn ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới.

Về phần HLV Pep Guardiola, người dẫn dắt Man City thì cái tên Guendogan trở thành mục tiêu săn đón từ khá lâu. Dư luận hết sức thắc mắc trước quyết định có phần mạo hiểm của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi mà Guendogan vừa mới trải qua ca phẫu thuật đầu gối và phải nói lời chia tay Euro 2016. Nếu diễn biến xấu, mọi toan tính chiến thuật của Pep tại sân Etihad sẽ sụp đổ cho dù Guendogan là mẫu tiền vệ lý tưởng đối với những triết lý chiến thuật của cựu chiến lược gia Bayern Munich.

Mặc dù không sở hữu nền tảng thể hình, sức mạnh vượt trội nhưng Guendogan lại là mẫu cầu thủ cực kỳ sáng tạo và giàu kỹ thuật. Thường xuyên thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ khi còn thi đấu cho Dortmund, Guendogan luôn thể hiện được vai trò “bộ não” điều tiết lối chơi của toàn đội. 

Về mặt lý thuyết, những tiền vệ chơi bóng theo kiểu kỹ thuật thông thường sẽ khó lòng thích nghi trong môi trường Premier League, vốn đòi hỏi nhiều sức mạnh, thể lực và tốc độ. Đây cũng chính là điều mà giới chuyên môn đang cảm thấy lo lắng cho Guendogan khi chuyển đến khoác áo Man City.

Thế nhưng, cần phải nhấn mạnh rằng ngôi sao người Đức là một tiền vệ cực kỳ đa năng. Xét trên nhiều khía cạnh, Guendogan mặc dù thi đấu không thiên về sức vóc nhưng phong cách của anh cũng hết sức trực diện. Dưới thời HLV Thomas Tuchel hay xa hơn nữa là Juergen Klopp trong quá khứ, tiền vệ 25 tuổi từng được xem là một nhân tố vô cùng quan trọng giúp hai vị chiến lược gia vừa nêu trên xây dựng các hệ thống pressing hiệu quả. Không nhất thiết phải xử lý cá nhân theo kiểu rườm rà, Guendogan chính là mẫu tiền vệ sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, đôi khi chỉ thông qua một tình huống chạm bóng hoặc chuyền dài. Điều này đương nhiên cũng phù hợp với tính linh hoạt trong hệ thống chiến thuật của Pep.

Và rồi, bên cạnh tài năng của Ilkay Gundogan là điều không thể bàn cãi, thì cầu thủ có tiểu sử chấn thương dày và dài (5 năm qua, dính tới 23 chấn thương lớn nhỏ, vắng mặt vì chấn thương lên tới gần 2 năm, bỏ lỡ hơn 110 trận cho Dortmund) một lần nữa rơi nước mắt đúng như sự lo lắng của người hâm mộ. Pha va chạm với Nordin Amrabat (Watford) làm tái phát chấn thương đầu gối của Guendogan.

Trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ phải rời xa sân cỏ tới 8 tháng. Khi đó, mùa giải đã kết thúc, hệt như cách nó đã bắt đầu với Guendogan. Chơi tốt từ vai trò tiền vệ trung tâm đến hộ công, Guendogan tham gia cả thảy 16 trận trên mọi mặt trận, đóng góp 5 bàn và vô số đường kiến tạo cho Man City. Nhưng đúng vào lúc HLV, đồng đội và người hâm mộ cần anh nhất, Guendogan lại rời sân theo lối mòn quen thuộc. Anh lầm lũi tiến ra đường biên dọc, chỗ trọng tài bàn và Fernando đang chờ. Không cần đợi đến lúc bác sĩ chẩn đoán, anh đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của cái đầu gối, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.

Guendogan biết sẽ phải trở lại với phòng phẫu thuật, những đau đớn hậu kỳ và chuỗi ngày dài đằng đẵng hồi phục chức năng. Tương lai, cầu thủ có biệt danh “đôi chân pha lê” lại sát cánh bên đồng đội nơi giường bệnh. Nếu Man City vô địch Ngoại hạng Anh cuối mùa, trong nụ cười của Guendogan còn có cả nước mắt trong môi trường chơi bóng khắc nghiệt tại Premier League. 

HLV Pep Guardiola đã thua trong canh bạc mình chơi, trước mắt vị HLV này sẽ gặp vô vàn khó khăn khi một lần nữa “đôi chân pha lê” Guendogan nát vụn - một mắt xích quan trọng trong hệ thống của chiến lược gia người Tây Ban Nha.