- Lập công lớn, HLV Park sẽ được tưởng thưởng bằng hợp đồng mới
- Những pha đen đủi của Công Phượng ở trong và ngoài sân cỏ
- Vì sao Việt Nam đá giao hữu với Nigeria mà không phải đối thủ khác?
Ở VCK U20 World Cup 2019 đang diễn ra tại Ba Lan, U20 Hàn Quốc không phải là đội bóng được đánh giá cao. Thậm chí, thầy trò HLV Chung Jung-yong còn thua U20 Bồ Đào Nha 0-1 ở trận ra quân. Tuy nhiên, họ đã xốc lại tinh thần một cách ngoạn mục, thắng liên tiếp U20 Nam Phi và U20 Argentina để lách quan khe cửa hẹp, vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F.

U20 Hàn Quốc tiếp tục viết chuyện cổ tích ở Ba Lan
Vòng này, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc gặp đối bóng được đánh giá cao hơn là U20 Nhật Bản. Nhưng lối chơi phản công hợp lý giúp đội bóng xứ Kim chi đánh bại đối thủ 1-0 nhờ pha lập công muộn của Oh Se-hun để đi tiếp.
Vào tứ kết, U20 Hàn Quốc tạo nên màn rượt đuổi tỉ số kịch tính với U20 Senegal khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+8. Trong hiệp phụ, U20 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước nhưng cũng bị đối thủ san bằng cách biệt 3-3 ở phút 120+1. Sau đó, thầy trò HLV Chung Jung-yong vỡ òa bằng chiến thắng trên loạt luân lưu nghẹt thở.
Câu chuyện cổ tích tiếp tục được viết tại vòng bán kết, khi U20 Hàn Quốc chạm trán đối thủ mạnh hơn nhiều là U20 Ecuador. Diễn biến trên sân thể hiện rõ sự chênh lệch, khi đại diện châu Á căng mình phòng thủ những đợt tấn công của các cầu thủ Nam Mỹ. Bất ngờ xảy ra ở phút 39, Jun Choi chớp thời cơ cực nhanh ghi bàn từ pha đá phạt thông minh của đồng đội, mở tỉ số trận đấu.
Trong quãng thời gian còn lại, nền tảng thể lực tốt và cả sự may mắn giúp U20 Hàn Quốc trụ vững trước U20 Ecuador, để bảo vệ thành quả của mình. Với chiến thắng 1-0, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xứ Hàn lọt vào trận chung kết U20 World Cup.
Đối thủ của U20 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng vào 23h ngày 15-6 (giờ Việt Nam) sẽ là U20 Ukraine, đội cũng đánh bại U20 Italia với tỉ số 1-0 ở trận bán kết còn lại.