4 đội bóng thi đấu bán kết sáng nay đều thi đấu với nỗ lực cao nhất để chứng tỏ mình xứng đáng hiện diện ở sân Hàng Đẫy ngày 10-11 tới và cống hiến những giây phút giàu cảm xúc cho người xem.
Bán kết 1: THPT Cầu Giấy - THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 0-0 (pen 2-4)
Trước trận, THPT Cầu Giấy (áo vàng) không được đánh giá cao
Thế nhưng, đội bóng áo vàng lại có sự lột xác đáng kinh ngạc tại bán kết khi thi đấu ngang ngửa với nhà vô địch 2011 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Những nỗ lực trên hàng công bên phía 2 đội tạo nên nhiều pha bóng nguy hiểm
Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi trong 2 hiệp đấu chính
Cả 2 buộc phải thi đấu luân lưu phân định thắng thua nghẹt thở
Khoảnh khắc hồi hộp đỉnh điểm của thủ môn của THPT Nguyễn Thị Minh Khai (áo đỏ)
Ở loạt so tài quyết định này, THPT Nguyễn Thị Minh Khai tỏ ra là những người xuất sắc hơn
...trong khi THPT Cầu Giấy lại tỏ ra quá vô duyên với 2 cú sút hỏng
Niềm vui chiến thắng của THPT Nguyễn Thị Minh Khai (áo đỏ) sau loạt sút cuối
Nỗi buồn của THPT Cầu Giấy. Công bằng mà nói, họ đã có một trận đấu không tồi, nhưng lại không thể vượt qua sự nghiệt ngã của loạt đấu luân lưu

Trận bán kết 2 được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu giải

Nếu như THPT Phùng Khắc Khoan (áo vàng) vẫn thi đấu đầy ấn tượng, thì THPT Amsterdam lại khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự tiến bộ đáng kinh ngạc

Trận đấu nóng bỏng ngay sau tiếng còi khai cuộc

Ngay ở phút thứ 4, THPT Phùng Khắc Khoan bất ngờ có bàn mở tỷ số, sau pha sút bóng từ giữa sân của Nguyễn Hữu Việt. Sân Tây Hồ như nổ tung bởi sự phấn khích của cầu thủ và gần 100 CĐV đội bóng đến từ huyện Thạch Thất

Trận đấu trở nên quyết liệt hơn nhiều lần, khi THPT Amsterdam dâng cao đội hình tìm bàn gỡ

Trong khi đó, phía THPT Phùng Khắc Khoan lại chủ động chơi phòng thủ sau bàn mở tỷ số, "dâng hiến" khu trung lộ cho đối phường chiếm quyền kiểm soát

Chính sự lựa chọn này đã khiến đội bóng áo vàng mất đi vẻ ngẫu hứng, phóng khoáng vốn có, và bị động chống chọi với những pha tấn công dồn dập của đối phương

Hệ quả là họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút cuối cùng trận đấu. Trong ảnh, pha ăn mừng của THPT Amsterdam sau bàn gỡ - bàn thắng tái sinh cho đội bóng

Hòa 1-1, hai đội buộc phải đá luân lưu đề xác định thắng thua

Các chân sút THPT Amsterdam khởi đầu khá suôn sẻ
Nhưng THPT Phùng Khắc Khoan mới là những người bản lĩnh hơn. Sự xuất sắc của thủ môn (đẩy thành công 1 cú sút) đã mang về tấm vé chung kết quý giá cho đội bóng huyện Thạch Thất
Giây phút sung sướng tột cùng của THPT Phùng Khắc Khoan. Sau 2 mùa bị loạt từ vòng bảng, đội bóng áo vàng đã đi một mạch tới trận chung kết ở mùa thứ 3 dự giải
THPT Cầu Giấy - THPT Amsterdam
Chung kết: 15h00
THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Phùng Khắc Khoan
