Do đâu HAGL có thể trụ hạng ngoạn mục?

ANTĐ - Có những thời điểm tưởng như “hết thuốc chữa” và chỉ còn chờ ngày xuống hạng Nhất, nhưng HAGL đã có cú nước rút thần kỳ để trụ lại V-League. 

Do đâu HAGL có thể trụ hạng ngoạn mục? ảnh 1HAGL trụ hạng là một “hiện tượng” của V-League mùa này

1. Thay HLV đúng thời điểm

21 vòng trôi qua, HAGL chỉ có vỏn vẹn 14 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng và hầu như không còn cơ hội trụ hạng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại. Thế nhưng, một thay đổi mang tính bước ngoặt đã được “bầu” Đức đưa ra. Ông quyết định thay HLV Graechen bằng trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn. Ngay lập tức, HAGL có được 3 trận thắng và 1 trận hòa, qua đó chính thức trụ hạng. 

2. Giảm áp lực lên Công Phượng

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và nhiều cầu thủ thuộc lứa đầu Học viện Arsenal JMG được đôn lên đội 1 HAGL và nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Nhưng cùng với đó họ phải chịu một áp lực rất lớn. Chính vì vậy, kể từ khi khoác áo đội 1 HAGL, Công Phượng gần như mất hút trong các trận, hiếm khi tỏa sáng và không thể hiện được khả năng của mình. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đi nước cờ chính xác, khi cho Công Phượng dự bị nhiều hơn, còn nếu tung anh ra sân, cho chơi tự do hơn. Điều đó khiến tiền đạo 20 tuổi này đá thoải mái hơn và tam giác Hoàng Thiên - Công Phượng - Văn Toàn vì thế cũng trở nên khó lường và nguy hiểm hơn.

3. Các đối thủ tự nhiên… yếu

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là các đối thủ của đội bóng phố Núi trong 5 vòng còn lại phong độ bỗng nhiên trồi sụt một cách lạ thường. SLNA và HN T&T đều thua trong những trận họ không còn là chính mình. Thậm chí, trận HAGL tiếp HN T&T, đội khách đã dẫn trước 2 bàn nhưng rồi lại để thua liên tiếp 3 bàn và chịu thất bại chung cuộc 2-3. Còn trận “chung kết ngược” Đồng Nai gặp HAGL, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng các tiền đạo lại liên tục dứt điểm hỏng và chịu thua 1-2.

4. “Bầu” Đức treo thưởng đậm

Ông Đoàn Nguyên Đức là một trong những người phản đối dữ dội việc các đội bóng vung tiền treo thưởng cho các cầu thủ. Thế nhưng, khi HAGL lâm vào đường cùng, thì “bầu” Đức cũng đành phải treo thưởng cho các cầu thủ. Từ trận thắng SLNA cho đến khi trụ hạng thành công, “bầu” Đức đã thưởng cho Ban huấn luyện và các cầu thủ gần 4 tỷ đồng.