Australia Open 2014:

ĐKVĐ Azarenka bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương

ANTĐ - Trong ngày thi đấu hôm qua 14-1, ĐKVĐ Victoria Azarenka đã có sự khởi đầu nhẹ nhàng trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại Australia Open, khi khuất phục tay vợt Johanna Larsson chỉ sau 2 set với tỷ số 7-6, 6-2.

Azarenka đã có khởi đầu nhẹ nhàng

Bước vào giải Grand Slam đầu tiên trong năm, tay vợt người Belarus Victoria Azarenka đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử Australia Open khi có thể trở thành tay vợt giành danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở giải đấu danh giá này. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó hạt giống số 2 của giải sẽ phải vượt qua nhiều thử thách và chướng ngại vật đầu tiên chính là tay vợt Johanna Larsson tại vòng 1.

Chỉ phải gặp tay vợt xếp hạng 91 thế giới, tuy nhiên Azarenka đã tiếp cận trận đấu hơi chậm. Để tay vợt người Thụy Điển liên tục ghi điểm ở những games cầm giao bóng, phải nhờ đến kinh nghiệm của mình nhà ĐKVĐ mới đánh bại đối thủ ở set thứ nhất sau loạt tie-break với tỷ số 7-6(7). Khi đã thi đấu vào phom, Azarenka đã thể hiện đúng sức mạnh của mình để buộc Johanna Larsson gác vợt ở set tiếp theo với tỷ số 6-2.

Cũng gặp nhiều khó khăn ở vòng 1 còn có hạt giống số 5 Agnieszka Radwanska khi tay vợt này phải cần đến ván thứ ba mới có được chiếc vé vào 2 sau trận thắng  6-0, 5-7, 6-2 trước Yulia Putintseva. Trong khi đó, tay vợt người Nga Maria Sharapova đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Mỹ - Bethanie sau 2 set với các kết quả cách biệt 6-3 và 6-4 ở trận đấu muộn nhất trong ngày.

Bernard Tomic là nạn nhân đầu tiên của thời tiết tại Melbourne

Tại nội dung của nam, sau khi Djokovic và Federer dễ dàng đi tiếp thì đến lượt Nadal cũng ghi tên mình vào vòng tiếp theo. Tay vợt người Tây Ban Nha đã không tốn nhiều sức lực khi đối thủ của anh là tay vợt của nước chủ nhà Bernard Tomic phải bỏ cuộc do chấn thương, khi tỷ số đang là 6-4 nghiêng về Nadal. Một tay vợt hạt giống khác cũng phải bỏ cuộc do chấn thương là John Isner.

Khán giả tại Melbourne đã có một ngày buồn khi tiếp tục chứng kiến một niềm hy vọng khác của mình là Lleyton Hewitt phải dừng bước. Cựu số 1 thế giới người Australia đã để thua một cách đáng tiếc trước Andreas Seppi với tỷ số 6-7, 3-6, 7-5, 7-5 và 5-7. Ngoài ra, các hạt giống khác như Andy Murray, Juan Martin Del Potro, Jo-Wilfried Tsonga đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.