ĐT Việt Nam thắng Hyundai Mipo Dolphin 2-1:

Điểm sát hạch loại A

ANTĐ - Cú hattrick trận thắng kể từ khi HLV Hoàng Văn Phúc lên nắm quyền cho thấy ĐT Việt Nam đang tiến bộ từng ngày, đặc biệt là sau trận thắng đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc trong trận giao hữu chiều qua 31-1 trên sân Hàng Đẫy.
Điểm sát hạch loại A ảnh 1
Các cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam đã chơi tốt hơn cả mong đợi

Trước khi gặp ĐT UAE tại vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 6-2 tới, ĐT Việt Nam đã có trận giao hữu được coi là quan trọng nhất kể từ khi HLV Hoàng Văn Phúc lên nắm quyền. So với Hải Phòng và HN T&T, những đội bóng mà ĐT Việt Nam đều đánh bại trước đó, Hyundai Mipo Dolphin có một đẳng cấp khác, dù họ không phải là đội bóng mạnh nhất đến từ xứ sở Kim Chi. Thế nên, việc ĐT Việt Nam đã chơi tốt và giành chiến thắng cho thấy sự tiến bộ sau từng trận của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Là đội chủ nhà, thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên sân Hàng Đẫy, các chàng trai áo đỏ tỏ ra vô cùng tự tin trong những phút đầu tiên. Chính thái độ ấy dường như khiến cho đội khách bị “ngợp”, đặc biệt là khi ĐT Việt Nam liên tục triển khai những pha lên bóng nhanh và tốc độ ở biên. Chỉ một ngày trước, HLV Cho Min Kook còn tự tin tuyên bố ông và các học trò có thể đánh bại ĐT Việt Nam, nhưng nhìn màn thể hiện trong khoảng 15 phút đầu trận, có lẽ ông đã nghĩ khác.
ĐT Việt Nam liên tục thể hiện được sự chủ động và khát vọng cống hiến trên sân, bất chấp việc đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội. Những pha xuống biên và lẻn vào trung lộ của Quốc Anh hay Thành Lương luôn đặt khung thành thủ môn đội khách trong tình trạng không an toàn. Và cũng từ một pha lên bóng như thế, Quốc Anh phá bẫy việt vị thông minh ở phút 15 để đưa ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước. Trong suốt quãng thời gian trước khi ĐT Việt Nam có bàn thắng, đội khách Hyundai Mipo hầu như không tạo ra được pha tấn công nào ấn tượng. Tuy nhiên, sự khác biệt của họ nằm ở đôi chân của số 14 Lee Jea Won. Chính tiền vệ này là người sút phạt đẹp mắt mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 19. Dù trong tình huống này, thủ môn Thanh Bình tỏ ra khá chủ quan và cũng không có phản xạ tốt, nhưng phải thừa nhận kỹ năng đá phạt cực tốt của các cầu thủ Hàn Quốc đã được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ.
So với 2 trận thắng trước đó, ở trận này, hàng thủ của ĐT Việt Nam đã thi đấu tốt hơn hẳn và hạn chế được rất nhiều sức tấn công của đội khách mời. Không những thế, các tiền đạo được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng đều ghi dấu ấn, đặc biệt là tân binh Việt kiều Mạc Hồng Quân. Dù chỉ được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng Hồng Quân đã tiếp tục chứng tỏ được năng lực của mình nhờ lối chơi hiện đại, quyết đoán. Chính những thứ vũ khí ấy đã giúp anh có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam, cũng là bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 đầy xứng đáng cho đội chủ nhà. Pha làm bàn bằng chân trái của Mạc Hồng Quân phút 70 đã toát lên được tất cả mọi phẩm chất của tiền đạo này: nhanh, mạnh mẽ, quyết đoán và chính xác. “Hôm nay là ngày rất đáng nhớ của tôi. Tôi đã có bàn thắng chờ đợi từ lâu và lúc này, tôi cảm thấy tự tin hơn lúc nào hết để cống hiến cho ĐT Việt Nam”, Mạc Hồng Quân chia sẻ sau trận đấu.
Với cú hattrick thắng liên tiếp kể từ khi lên nắm quyền, HLV Hoàng Văn Phúc đang thể hiện ông là một trong những người mát tay nhất trên băng ghế chỉ đạo của ĐTVN. Dù lối chơi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng có thể nói, kỳ sát hạch với 3 trận giao hữu đã qua cùng điểm A cho ông và các học trò.