Điểm mặt anh tài Euro 2012

ANTĐ - Giới hâm mộ túc cầu toàn thế giới đang hồi hộp chờ đợi những màn tranh tài đỉnh cao tại EURO 2012 - nơi được dự báo sẽ rất khốc liệt và ẩn chứa nhiều bất ngờ. 

Tây Ban Nha
Jordi Alba, Juan Fran, Negredo, Santi Cazorla là sự bổ sung mới vào đội hình vô địch World Cup 2010 – điều có thể sẽ dấy lên sự lo ngại về tính kết dính và tinh thần đồng đội. Dù đã mất Puyol và David Villa, nhưng Del Bosque vẫn đủ tự tin để gạt bỏ Soldado – chủ nhân của 17 bàn thắng ở La Liga và đặt cược vào Llorente và Torres, nhắc nhở rằng ông sẽ vẫn gắn bó với cái sơ đồ 4-3-3 ghê gớm của mình. Mệt mỏi vẫn luôn là vấn đề chính với các cầu thủ chủ chốt như Xavi, Iniessta và Juan Mata – những người đã chơi gần 50 trận mùa giải vừa rồi.

ĐKVĐ Tây Ban Nha được đánh giá cao

Hà Lan
Với tổng số 84 bàn thắng đã ghi được trong mùa giải vừa qua, Van Persie, Huantelaar và Luuk De Jong rõ ràng là những niềm hy vọng lớn nhất. Nhưng cả Dirk Kuyt lẫn Wesley Sneijder lại đang không có được phong độ tốt và cả hai vừa trải qua một mùa giải tồi tệ. Thêm vào đó, sự có mặt của Wilfred Bouma (33 tuổi), đã làm dấy lên mối lo ngại về bản lĩnh của các hậu vệ trẻ tuổi. Dù chậm chạp, già nua nhưng Van Bommel vẫn cung cấp khả năng phòng thủ cực kỳ cần thiết. Toàn bộ đội hình Hà Lan không thiếu tài năng nhưng sự mệt mỏi của một mùa giải là vấn đề đáng lo ngại. HLV Van Marwijk, nhiều khả năng sẽ áp dụng sơ đồ 4-3-3 như thường lệ, và trên băng ghế dự bị Hà Lan sẽ phô trương những thủ môn và tiền đạo hàng đầu thế giới.

Italia - Nhân tố bất ngờ?
Ảnh hưởng từ vụ bê bồi dàn xếp tỷ số trong nước đã khiến Cesare Prandelli không thể đưa đến Ukraina – Ba Lan những lựa chọn tốt nhất của mình. Thế nhưng, thất bại 3-0 trước Nga ngược lại giúp giảm bớt những kỳ vọng thái quá đặt lên một đội hình trẻ trung và thiếu kinh nghiệm. Thủ quân Buffon sẽ trải qua giải đấu lớn thứ 6 trong sự nghiệp như thế nào? Nocerino, Giaccherini, và Diamanti có gây được ấn tượng trong lần ra mắt? Ai sẽ ghi bàn khi đội tuyển Ý cần? Giovinco non nớt và Batolleti lập dị đã sẵn sàng trợ giúp cho Di Natele chưa? Đó là những câu hỏi mà Pradenlli cần giải đáp, nếu ông muốn người hâm mộ sống lại trong những ký ức đẹp ở Tây Ban Nha năm 1982, và ở Đức 2006 – khi mà Azurri đã vượt qua bóng ma của scandal xổ số bóng đá Totonero (1982) và scandal dàn xếp tỷ số Serie A (2006) và bay bổng trên đỉnh cao của thế giới. Chỉ có một khác biệt duy nhất: tháng 6 này là bầu trời châu Âu.

Đức
Dortmund và Bayern đóng góp một nửa đội hình và chỉ có hai cầu thủ không chơi bóng trong nước. Chìa khóa để thành công, dĩ nhiên, vẫn là bộ đôi tiền vệ Khedira và Ozil, cùng với Toni Kroos, người đã có một mùa giải ấn tượng khi đóng thế đàn anh bị chấn thương Schweinsteiger.  Sức mạnh của họ có thể đối đầu một cách sòng phẳng với tuyến giữa Tây Ban Nha, Tuy nhiên, huấn luyện viên Joachim Low hy vọng hàng thủ của mình sẽ không lặp lại cơn ác mộng trên sân Jacob Park ngày 27-5 vừa qua (nơi Mannschaft đã nhận thất bại 5-3 trước Thụy Sỹ).  

Người Đức đang nuôi hy vọng đòi "món nợ" tại EURO 2008 với Tây Ban Nha

Anh – Pháp: Những kẻ thù truyền kiếp
Trẻ trung và già cỗi. Sôi động và nhàm chán. Táo bạo và bảo thủ. Tất cả tập hợp trong bức tranh về cuộc đối đầu giữa Anh – Pháp. Laurent Blanc đã để lại sau lưng người ông ưa dùng – Gourrcuff, nhằm lấy chỗ cho Ben Arfa, trong khi Loic Remy phải ở nhà vì chấn thương gân kheo. Ngoài cặp trung phong Benzema và Giroud, những sự kết hợp còn lại ở tuyến trên có vẻ không gây nhiều mối lo ngại cho các đối thủ, nhưng điều quan trọng là những người được Blanc chọn tỏ ra phù hợp và đều có phong độ hết sức ổn định. Ở phía bên kia, sự lựa chọn của Roy Hodgson dựa nhiều trên danh tiếng và sở thích cá nhân. Khi cơn bão chấn thương hoành hành và chưa có dấu hiệu kết thúc, những Henderson và Martin Kelly trẻ trung có cơ hội tận hưởng mùi vị của một giải đấu quốc tế đầu tiên. Trong khi đó, những cận vệ già - cả đã được chọn: Cahill, Lamparrd, Barry - lẫn người bị hắt hủi Ferrdinand sẽ phải ở nhà, bất lực nhìn đội tuyển của họ có thể sẽ phải đứng thứ hai sau người Pháp.

Nạn nhân của Bảng tử thần
Khi Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch nằm cùng một bảng đấu, câu hỏi đầu tiên mà người hâm mộ quan tâm là người Bồ Đào Nha sẽ làm gì để vượt qua vòng loại. Sở hữu một tiền vệ đáng sợ nhất thế giới, nhưng Bồ Đào Nha thể hiện sự mất cân bằng trầm trọng. Phải nhờ may mắn mới có mặt ở Ukraina – Ba Lan, giờ đây Ronaldo và các đồng đội đối mặt với nhiệm vụ hết sức khó khăn khi lá thăm may rủi đẩy họ chung bảng với Đức, Hà Lan và Đan Mạch – một đối thủ không thiếu sự cứng rắn.Cútossdio hy vọng màn trình diễn hoàn hảo ở Braga mùa vừa rồi sẽ giúp anh cạnh tranh với Migeul Velosso ở vị trí tiền vệ trụ quan trọng, trong khi Raul Ramises – người hồi sinh ngoạn mục ở Chelsea mùa vừa rồi - sẽ làm nhiệm vụ che chắn cho Ronaldo tiếp tục nối dài cơn say bàn thắng. Không thiếu sự tinh tế, nhưng hoàn toàn nhạt nhòa trong các giải đấu lớn, lại thiếu vắng một thủ lĩnh tinh thần, không có gì đáng ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha không thể vượt qua nổi vòng bảng.