Đi khám bệnh lạc đường, cụ ông 75 tuổi được CSGT giúp đỡ

ANTĐ -Trong khi người con trai đang làm thủ tục khám bệnh cho cha, cụ ông 75 tuổi đã đi ra khỏi cổng bệnh viện Thanh Nhàn và lạc xuống tận khu vực Giải Phóng, nhưng may mắn được CSGT Hà Nội phát hiện, tìm người thân.

Chiều nay 25-5, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Pháp Vân - Giải Phóng, phát hiện một cụ ông đi giữa đường bất chấp các phương tiện đằng sau đang bấm còi inh ỏi. Thấy sự lạ, Trung uý Nguyễn Văn Chung và Đào Duy Ngọc đã kịp thời tiếp cận, đưa cụ già về chốt. Thấy cụ đã mệt lả vì đói, CSGT đã nhanh chóng mua bánh và nước uống cho cụ ông này ăn để đảm bảo sức khỏe.

Cụ ông đi lạc được CSGT tìm người thân đưa về gia đình

Mặc dù đã được CSGT động viên, ân cần hỏi han song cụ ông này vẫn không nhớ được họ tên, địa chỉ quê quán và lý do vì sao mình lại đi lạc xuống Pháp Vân. Nhận định cụ ông đã bị lẫn do tuổi già, tổ công tác đã thông báo về đặc điểm của ông cụ đến các chốt CSGT trên toàn tuyến, bệnh viện quanh khu vực để tìm người thân cho ông cụ. Sau nửa giờ, anh Trần Anh Dũng (SN 1973 ở Đông Anh, Hà Nội) nhận được thông tin của CSGT đã nhanh chóng đến chốt làm việc để đón bố về.

Tại đây anh Dũng cho hay vào 13h cùng ngày có đưa bố đẻ là cụ Trần Văn Phượng (SN 1941) đi khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong lúc chờ con vào làm thủ tục, cụ Phượng đã đi bộ từ bệnh viện Thanh Nhàn xuống bến xe Nước Ngầm cách đó khoảng 7km trong tình trạng đói và mệt.

Về phía anh Dũng sau khi không tìm thấy bố đã hốt hoảng tìm kiếm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để kêu gọi tìm giúp. Tới 14h cùng ngày, nhận được tin báo của Đội CSGT số 14, anh Dũng đã có mặt tại chốt giao thông đón bố về.

Thay mặt gia đình, anh Dũng đã viết thư, xúc động bày tỏ lòng cảm ơn đến tổ công tác và lực lượng CSGT Thủ đô đã giúp đỡ bố con anh đoàn tụ.