Derby Manchester: Đêm tiệc tấn công

ANTĐ - Dù quan hệ rất tốt với Khaldoon al-Mubarak nhưng việc “bật bãi” khỏi Champions League theo cách không thể nhục nhã hơn khiến áp lực càng đè nặng lên đôi vai của Roberto Mancini trước trận derby thành Manchester. Trong khi đó, Sir Alex Ferguson không con cách nào khác, Quỷ đỏ phải tấn công...

Giải pháp an toàn

Roberto Mancini nói ông không việc gì phải hổ thẹn, khi Man City bị loại một cách đau đớn ở Champions League năm thứ 2 liên tiếp sau vòng đấu bảng với điểm số thấp kỷ lục. Bởi từ trước khi tham gia giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa bóng năm nay, nhà cầm quân người Italia đã thẳng thắn khẳng định, rằng Man City không thể vô địch Champions League với lực lượng ông hiện có trong tay. Thế nên, mối bận tâm lớn nhất của Mancio vào thời điểm này là chiến thắng trước Man United và giành lại ngôi đầu bảng, nhiệm vụ bắt buộc và là điều kiện tiên quyết để giữ ghế cho chính mình. 

Hơn ai hết, Mancini hiểu rằng, ở một cuộc chiến khốc liệt và kéo dài như Premier League, chơi an toàn và giảm thiếu tối đa sai lầm là một yếu tố đảm bảo cho thành công. Xét về khía cạnh “an toàn” thì Man City đang nhỉnh hơn người láng giềng Man Utd. Bởi tính cho đến trước trận derby thành Manchester, Man City vẫn chưa một lần bị đánh bại. Mặt khác, trong 15 trận bất bại ở Premier League mùa giải này - nhiều hơn 1 trận so với cùng thời gian của mùa bóng trước - họ  mới để lọt lưới 11 bàn, ít hơn Man United 10 bàn. Tuy nhiên, số trận hòa của đội bóng dưới quyền Roberto Mancini lên tới 6 trận. Điều đó cũng có nghĩa tuy đội bóng vùng Eastlands bất bại trong từng đó trận, Man United dù thua tới 3 trận nhưng 3 trận thắng kia cũng mang lại cho họ nhiều hơn 3 điểm. Kết quả là, BXH Man United có đến 12 trận thắng để giữ vị trí số 1 trên BXH Premier League, còn Man City chỉ có 9 trận và đứng thứ 2 với ít hơn 3 điểm. Xem ra, việc giảm thiểu những sai lầm của The Citizens chưa hẳn đã giúp họ thành công, trong lúc hàng thủ của Man United dù phạm nhiều lỗi hơn cũng không có nghĩa là họ sẽ có thành tích kém hơn đối thủ.

Hay tấn công?

Hàng công của Man City hoàn toàn không thua kém gì người láng giềng, nếu không muốn nói hàng công đấy đồng đều và chất lượng hơn. Để so sánh, trong khi bộ tứ Van Persie, Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck ghi được tổng cộng 20 bàn ở Premier League, Carlos Tevez, Edin Dzeko, Sergio Aguero và Mario Balotelli cũng bám theo sau với 19 bàn.

Tuy nhiên, nhìn rộng ra, không phải vô cớ mà Mancini thừa nhận họ cần ghi nhiều bàn thắng hơn nữa nếu so sánh số bàn mà hai đội ghi được sau 15 vòng, Man United đang nhỉnh hơn với 37 bàn, còn Man City chỉ có 28. Và ở đây, khác biệt là Ferguson có những hậu vệ, Rafael, Jonny Evans, Patrice Evra..., các tiền vệ, Shinji Kagawa, Tom Cleverley....biết ghi bàn. Trong khi đó, ở 6 trận hòa của Man City, sẽ là tuyệt vời nếu Mancini có thêm những cầu thủ khác chia sẻ gánh nặng cho hàng công. Tiếc là cho đến nay, số bàn thắng của những cầu thủ có khả năng đảm nhận vai trò đấy như Vincent Kompany, Joleon Lescott, Yaya Toure, Samir Nasri hay David Silva đều không đáng kể nếu so với Man United.

Sự chắc chắn của hàng thủ có thể giúp Man City hy vọng giành được ít nhất một kết quả hòa ở derby nhưng rất khó là 3 điểm nếu họ vẫn tiếp tục dựa dẫm quá nhiều vào hàng công. Ngược lại, nếu hàng thủ dễ khiến Man United có nguy cơ thua tại Etihad, phong độ của hàng công, và những khoảnh khắc lóe sáng của Evans hay Rafael, lại đảm bảo rằng, họ vẫn có thể ghi nhiều bàn hơn đối thủ để giành chiến thắng.