Đêm kinh hoàng ở thị trấn biên giới

ANTĐ - Để triệt hạ đối thủ, chúng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi ập vào nhà nạn nhân gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại một thị trấn biên giới Mỹ-Mexico.

Giả danh cảnh sát

Nửa đêm 30-5-2009, tại thị trấn nhỏ Arivaca, bang Arizona (Mỹ) sát biên giới Mexico, Gina Gonzalez đang ngủ say bỗng có tiếng gọi cửa. Chồng cô, Raul “Junior” Flores thông báo cảnh sát sắp đến. Gonzalez, 31 tuổi, vội vàng sửa soạn ra phía phòng khách.

 

 Raul Flores và con gái

Nhưng ngay lập tức, 2 người, 1 nam 1 nữ, tự xưng là cảnh sát ập vào nhà, cho biết nhà họ đã bị bao vây. Raul, 29 tuổi, đã tỏ ý nghi ngờ khi cả hai đều không có phù hiệu cảnh sát, mặt người đàn ông bôi đen, tay lăm lăm khẩu súng trường. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì đã bị gã đàn ông bắn một phát vào ngực trước khi quay sang nã đạn vào vai phải và đùi phải của Gonzalez. Raul cố hét lên yêu cầu chúng ngừng bắn nhưng gã đàn ông đã quay súng bắn chết anh. Gonzalez bị thương nằm trên nền nhà giả chết, hy vọng những kẻ tấn công sẽ không nhận ra con gái họ, Brisenia Flores, 9 tuổi và nhanh chóng rời đi.

Nhưng Gonzalez không ngờ sự việc lại trở nên tồi tệ hơn. Sau khi lục tung đồ đạc, cướp tài sản, chúng phát hiện Brisenia (bị thức giấc bởi tiếng súng nổ) liền ra tay sát hại cô bé rồi rời đi. Ngay sau đó, Gonzalez với tay lấy một khẩu súng ngắn phòng thân rồi gọi điện cho cảnh sát thông báo vụ việc. Bất ngờ, nữ tay súng quay  lại nhận thấy Gonzalez còn sống nên gọi tay đàn ông kia quay lại. Chúng nổ súng bắn Gonzalez nhưng không trúng, bị cô bắn trả quyết liệt, làm bị thương 1 tên, buộc chúng phải tháo chạy. Khi cảnh sát tới nơi, Raul Flores và con gái Brisenia đã chết. Khám nghiệm pháp y cho thấy, Raul bị chết do trúng 6 phát đạn, còn Brisenia bị 2 viên đạn găm vào đầu.

Án mạng từ ma túy

Tiến hành điều tra, cảnh sát nhận được thông tin liên quan đến Oin Oakstar, một tay buôn lậu ma túy trong vùng. Oakstar có nhiều tiền án và bị cấm sở hữu vũ khí. Khám xét nhà hắn, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn, súng săn và súng trường SKS. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Oakstar có mối liên hệ làm ăn với Albert Gaxiola. Chỉ vài tháng trước khi xảy ra án mạng, Gaxiola cùng đồng bọn đã lấy trộm ma túy của Raul Flores cất giấu trong một chiếc xe moóc. Và mối thù oán này có thể là nguyên nhân xảy ra án mạng.

Ngày 1-6-2009, khi khám xét nhà Gaxiola, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải dính máu và những bộ trang phục dùng để ngụy trang. Nhưng khi cho nhận mặt, Gonzalez khẳng định Gaxiola không có mặt tại nhà cô khi xảy ra vụ tấn công. Tuy nhiên, trong dữ liệu điện thoại của Gaxiola có lưu một số tin nhắn trao đổi về vụ xả súng tại nhà Gonzalez giữa hắn với một người phụ nữ tên là Shawna Forde. Trong đó có một tin nhắn, Shawna thông báo cho Gaxiola rằng đã trừ khử xong Raul.

Bí mật theo dõi, các điều tra viên biết được Shawna có quan hệ với một tên tội phạm khét tiếng khác tên là Jason Bush, 36 tuổi. Điều tra cho thấy, Shawna và Jason chính là 2 đối tượng giả danh nhân viên thực thi pháp luật ập vào sát hại Raul và con gái. Khám xét chiếc xe Honda Element màu cam của Shawna, các điều tra viên tìm thấy những đồ trang sức đã bị lấy đi khỏi nhà Gonzalez. Ngày 11-6, cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ Shawna Forde, Albert Gaxiola và Jason Bush với các tội danh giết người cấp độ 1 và cướp của.

Sau vài tuần trì hoãn, phiên tòa xét xử Shawna Forde, 43 tuổi, diễn ra ngày 25-1-2011. Mặc dù Shawna khăng khăng mình vô tội, quan tòa đã tuyên phạt bà ta án tử hình. Jason Bush cũng chịu chung số phận trong phiên tòa xét xử ngày 6-4 vừa qua. Đồng phạm thứ ba, Albert Gaxiola, đã bị kết tội cùng các tội danh như Shawna và Jason và có thể phải chịu chung mức án tử hình.