Đêm kinh hoàng ở Connecticut
(ANTĐ) - William Petit là một bác sĩ nội tiết, còn Jennifer Hawke-Petit làm nhân viên y tá. Cặp vợ chồng này sống hạnh phúc cùng với 2 cô con gái, Hayley và Michaela trong ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Cheshire thuộc tiểu bang Connecticut (Mỹ). Ngày 23-7-2007, thảm kịch xảy đến với gia đình họ.
Gia đình bác sĩ William Petit |
Phóng hỏa đốt nhà
Đó là lúc 3h sáng 23-7, Steven Hayes cùng tên đồng bọn Joshua Komisarjevsky đột nhập vào ngôi nhà của William Petit. Sau khi đánh William bằng chiếc gậy bóng chày, chúng kéo ông vào tầng hầm, chụp một chiếc túi rác lên đầu và trói lại. Sau đó, hai tên lẻn lên gác, phát hiện 3 mẹ con Jennifer trong phòng ngủ.
Chúng trói họ bằng cả dây thừng, khăn choàng cổ và dây điện. Trong khi Joshua đứng canh chừng, Steven đi lục tung các phòng để đồ, ngăn kéo và ví, thu gom đồ trang sức của Jennifer và vài trăm USD tiền mặt. Sáng hôm đó, chúng buộc Jennifer gọi điện đến cơ quan của chồng thông báo xin nghỉ để tránh bị nghi ngờ khi đồng nghiệp không thấy ông có mặt tại nơi làm việc.
Nhưng không dừng lại ở đó. Steven đã buộc Jennifer phải đến ngân hàng rút tiền cho bọn chúng, trong lúc Joshua khống chế hai cô con gái và người chồng ở nhà. Sau khi rút 10.000USD, Steven đưa Jennifer về nhà. Các nhân viên ngân hàng cảm thấy có điều gì khác thường nên đã gọi cảnh sát. Khi đến nơi, họ phát hiện chúng đã châm lửa đốt ngôi nhà trước khi tẩu thoát. Tuy nhiên, sau một hồi rượt đuổi chúng đã bị cảnh sát bắt gọn.
Khi kiểm tra bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy xác 3 nạn nhân. Jennifer, 48 tuổi bị siết cổ chết. Cô con gái lớn Hayley, 17 tuổi, người bắt đầu học đại học ở Dartmouth vào tháng 9 năm đó, bị chết vì ngạt khói. Trong khi đó, cơ thể Michaela, 11 tuổi, bị cháy sém do bị dội xăng lên người. Chỉ có ông William bị trói ở dưới tầng hầm là may mắn sống sót sau khi được đưa đi điều trị tại bệnh viện kịp thời. Vụ cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang đã gây chấn động tiểu bang Connecticut.
Hành trình gây án
Theo điều tra của cảnh sát, Joshua Komisarjevsky sinh ngày 10-8-1980, phạm tội trộm cắp ô tô lần đầu tiên khi mới 12 tuổi. Tên này thường chọn thời điểm gây án vào ban đêm. Theo lời khai của Joshua, thứ bảy ngày 22-7-2007, hắn đang ngồi trong chiếc xe tải Chevrolet Venture màu đỏ, tại bãi đỗ xe của siêu thị Super Stop & Shop ở Cheshire thì nhận thấy chiếc xe Chrysler Pacifica khá đẹp đỗ cạnh.
Bên trong xe là 3 mẹ con Jennifer. Hắn quan sát và đợi cho đến khi họ quay trở lại xe sau khi vào siêu thị, rồi bám theo. Nhờ đó, hắn biết được nhà của Jennifer, chỉ cách siêu thị khoảng 3 dặm. Sau khi xác định được con mồi, hắn điện rủ Steven Hayes vì biết tên này rất cần tiền do nghiện ma túy.
Đêm hôm đó, chúng lần đầu tiên cùng nhau phạm tội khi đột nhập vào nhà của Ronald Bergamo trong khi họ đang ngủ, cuỗm đi 140 USD tiền mặt. Rồi chúng tiếp tục đột nhập vào cửa sau nhà David Hick gần đó, lấy đi thẻ tín dụng, tiền mặt và một chiếc điện thoại di động. Số tiền trộm được chưa đủ thỏa mãn, chúng quyết định đêm hôm sau đột nhập vào nhà Jennifer với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng sau khi phóng hỏa đốt nhà phi tang thì bị cảnh sát bắt giữ.
Joshua Komisarjevsky và Steven Hayes đều bị cáo buộc các tội danh giết người, bắt cóc, hành hung, cướp của và cố ý gây hỏa hoạn. Ngoài ra, Joshua còn bị cáo buộc tấn công tình dục Michaela Petit, còn Steven bị cáo buộc tấn công tình dục Jennifer Hawke-Petit. Cả hai tên sẽ bị xét xử riêng rẽ. Phiên tòa xét xử Joshua chưa được ấn định trong khi phiên tòa xét xử Steven dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với án phạt tử hình.
Hoàng Cường
(Theo Trutv)