De Bruyne chói sáng, Bỉ ngược dòng đầy cảm xúc trước Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi rất tệ trong hiệp 1 nhưng bước vào hiệp 2, ĐT Bỉ đã bùng nổ cùng một Kevin de Bruyne rực sáng, để giành chiến thắng ngược 2-1 đầy cảm xúc trước ĐT Đan Mạch.

Với tinh thần lên cao khi Christian Eriksen bình phục sau cơn đột quỵ, cộng với lợi thế sân nhà, ĐT Đan Mạch đã khởi đầu rất hưng phấn và mạnh mẽ trước một ĐT Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn.

Đan Mạch chơi tuyệt hay trong hiệp 1

Đan Mạch chơi tuyệt hay trong hiệp 1

Ngay từ phút thứ 2, trong pha tấn công gần như đầu tiên, đội chủ nhà đã bất ngờ có bàn thắng dẫn trước.

Trung vệ Denayer bên phía Bỉ lóng ngóng chuyền bóng thẳng vào chân Hojbjerg, để tiền vệ của Tottenham mớm bóng cho Poulsen dứt điểm chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ môn Courtois.

Lukaku và ĐT Bỉ chơi dưới sức trước Đan Mạch trong 45 phút đầu tiên

Lukaku và ĐT Bỉ chơi dưới sức trước Đan Mạch trong 45 phút đầu tiên

Phải nhận bàn thua từ quá sớm, ĐT Bỉ chơi như gà mắc tóc. Trên hàng công, Lukaku tỏ ra đơn độc và thường xuyên thất bại trong việc tìm sợi dây liên lạc với các tiền vệ. De Bruyne và Hazard không ra sân từ đầu, Bỉ cho thấy những hạn chế rất lớn trong việc tìm nguồn sáng tạo trên sân.

Về phía Đan Mạch, họ càng chơi càng hay và tràn đầy năng lượng. Trong 45 phút đầu tiên, "Những chú lính chì dũng cảm" tung ra tới 9 cú sút (so với 1 của Bỉ), nhưng đáng tiếc là đội chủ nhà lại không thể nhân đôi cách biệt trước một ĐT Bỉ không còn là chính mình.

Đan Mạch hẳn phải rất hối tiếc bởi bước vào hiệp 2, Bỉ đã chơi hoàn toàn khác. Sau khi De Bruyne được HLV Roberto Martinez tung vào sân, Quỷ đỏ dần lấy lại thế trận và trở về hình ảnh đội bóng số 1 trên BXH thế giới.

De Bruyne cho thấy đẳng cấp khác biệt

De Bruyne cho thấy đẳng cấp khác biệt

Phút 54, Lukaku bứt tốc đầy sức mạnh vượt qua 2 hậu vệ Đan Mạch, xộc vào vòng cấm trước khi chuyền ngược cho De Bruyne. Sau một nhịp khống chế, ngôi sao của Man City căng ngang cực "ngọt" để Thorgan Hazard dễ dàng đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Thừa thắng xông lên, HLV Martinez tung liên tiếp Eden Hazard và Axel Witsel vào sân để tăng cường sức ép lên Đan Mạch. Không ai khác, chính Hazard là người "dọn cỗ" cho De Bruyne dứt điểm chân trái hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 70.

Sau pha ghi bàn này, De Bruyne không ăn mừng, một hành động đẹp hướng về Christian Eriksen, người không thể góp mặt ở trận đấu này vì cơn đột quỵ trong trận đấu với Phần Lan.

De Bruyne không ăn mừng để hướng về Eriksen

De Bruyne không ăn mừng để hướng về Eriksen

Sau khi Bỉ dẫn ngược, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, những nỗ lực của Đan Mạch không thể giúp họ có bàn san bằng cách biệt, trong khi Bỉ cũng không tìm được thêm bàn thắng.

2-1 nghiêng về Bỉ là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 6 điểm sau hai trận, Quỷ đỏ đã chính thức giành vé vào vòng 1/8. Ở lượt cuối, họ sẽ chạm trán Phần Lan, còn Đan Mạch buộc phải đánh bại Nga để hy vọng có tấm vé đi tiếp.

Rạng sáng 18-6, Hà Lan trở thành đội bóng thứ 3 sau Italia và Bỉ chính thức đoạt vé vào vòng 1/8, sau khi hạ Áo 2-0, nhờ các pha lập công của Depay và Dumfries. "Cơn lốc màu da cam" lúc này đã có 6 điểm, dẫn đầu bảng C và chỉ phải gặp Bắc Macedonia ở trận đấu cuối cùng.