Vòng 3 V-League:
Đất Cảng tiếp mạch thắng
* ĐKVĐ Bình Dương thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà
(ANTĐ) - Chỉ ít phút sau khi mất ngôi đầu bảng vào tay HAGL, hai đội bóng đất Cảng ở phía Nam và Bắc là TMN.CSG và XM.Hải Phòng đã đòi lại hai vị trí nhất-nhì, khi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp.
Thuyết phục hơn, cả hai chiến thắng trên đều được thực hiện trên sân khách. Trong khi Elenildo là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 85 cho XM.Hải Phòng, giúp họ đánh bại K.Khánh Hòa tại Nha Trang, thì chiến thắng của TMN.CSG lại được ca ngợi gấp bội khi họ làm được điều đó trên sân của nhà ĐKVĐ Bình Dương.
Nghiệt ngã thay cho đội bóng của HLV Lê Thụy Hải, một lần nữa trên sân nhà, họ đã tấn công rất nhiều, thậm chí đã có những lúc tưởng như Bình Dương sẽ “nuốt chửng” Thép-Cảng, nhưng đều tỏ ra bất lực trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương.
XM.HP vẫn đang thể hiện một phong độ ổn định đáng kinh ngạc |
Không những thế, bàn thắng duy nhất của TMN.CSG được thực hiện do công của Trindade (phút 80) đã buộc Bình Dương phải nhận thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, đồng thời bảo toàn ngôi đầu một cách đầy thuyết phục cho đội bóng đất cảng phía Nam.
Như vậy, đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Bình Dương trong những năm trở lại đây. Còn với hai đội bóng đất Cảng là XM.HP và TMN.CSG, họ đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất với sự lạc quan vào một vị trí cao khi mùa giải kết thúc.
Đã có tổng cộng 14 bàn thắng ghi được trong 6 trận đấu của vòng 3 diễn ra chiều qua, với hiệu số trung bình 2,3 bàn/trận. Trận đấu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng nhất của lượt đấu chiều qua chính là cuộc đối đầu của HP.HN và B.Bình Định trên sân Hàng Đẫy.
Tuy nhiên, những gì đáng xem nhất lại chỉ diễn ra trong khoảng thời gian hiệp 2, khi hai đội cống hiến tới 5 bàn thắng cho khán giả. Khởi đầu trận đấu, trong khi chủ nhà HP.HN chưa kịp bắt nhịp thì bất ngờ, Thái Dương của Bình Định đã tận dụng sai lầm của Alphonse, mở tỉ số bằng cú sút chính xác.
Phải đến phút 60, HP.HN mới cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng, khi tân binh Quintanha san hòa tỉ số từ một pha phản công nhanh. Nhưng chỉ hơn 20 phút sau đó, tận dụng triệt để sự hớ hênh của hàng thủ HP.HN, đội khách Bình Định đã nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-1 với hai bàn thắng của Kim Bình và Luis.
Lúc này, đa phần khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu đã nghĩ rằng đội bóng của HLV Trần Bình Sự sẽ phải cay đắng nhận thất bại trên sân nhà. Nhưng số phận đã mỉm cười với họ khi trong hai phút thi đấu chính thức cuối cùng, lần lượt Khoa Thanh và Quintanha đã tỏa sáng đem về trận hòa 3-3 cùng 1 điểm quý giá cho HP.HN. Đây là trận hòa thứ 3 của đội bóng Thủ đô kể từ đầu mùa. Nhiều người nói vui rằng HP.HN chỉ thấy “hòa” còn mãi chẳng “phát” được.
Trong khi đó, HN.ACB đã không làm được cái điều mà HP.HN đã làm ở vòng trước, là kiếm được 1 điểm ở phố Núi Pleiku. Với hai bàn thắng của Thonglao và Aghostino, HAGL vượt qua đội bóng Thủ đô với tỉ số 2-0. Cùng với tỉ số này, H.Thanh Hóa đã khiến người láng giềng TCDK.SLNA phải trắng tay ra về. ở trận đấu còn lại, Tshamala, Việt Thắng và Antonio đã lập công cho ĐT.LA, buộc SHB.Đà Nẵng phơi áo tại Long An với tỉ số 1-3.
Lê Vinh