Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết

ANTĐ - Đội bóng của Diego Simeone đã trình diễn một thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả ngay trên sân của Chelsea, để xuất sắc giành vé tới Lisbon chơi chung kết với đồng hương Real Madrid.
Trước trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Stamford Bridge này, cả Atletico Madrid của Diego Simeone lẫn Chelsea của Jose Mourinho đều được đánh giá rất cao về lối đá thực dụng. Điểm tựa của cả hai đều là tuyến phòng ngự vững chắc, mà kết quả 0-0 ở lượt đi cách đây 1 tuần là sự phản ánh rõ ràng nhất. Tuy nhiên, ngay tại thánh địa của đội bóng nước Anh, Atletico cho thấy họ mới là đội bóng biết cách cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để giành chiến thắng, chứ không phải Chelsea.
Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết ảnh 1
Hai đội bước vào trận đấu này với tâm thế như trận BK lượt đi: chơi chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc chọc thủng lưới đối phương. Chelsea không quá sốt sắng trong việc lên tham gia tấn công, còn Atletico chủ động phòng ngự với cái đầu lạnh, hòng tìm cơ hội tung ra những đòn phản công. Lối chơi ấy của hai đội vốn được mô tả như cuộc đụng độ của những chiếc xe bus, nên không quá ngạc nhiên khi cơ hội ghi bàn không xuất hiện nhiều trong những phút đầu tiên. Trong một thế trận như vậy, chỉ có những phút giây đột biến và những pha phối hợp xuất thần mới có thể tạo nên sự khác biệt. Và Chelsea là đội đã có được điều này trước.
Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết ảnh 2
Torres không quá vui sướng khi mở tỉ số cho Chelsea

Phút 36, pha đi bóng rất quái của Willian bên phía cánh phải khiến hai hậu vệ Atletico Madrid bị bỏ lại, tạo điều kiện cho Azpilicueta dễ dàng căng ngang cho đồng hương Torres, mở tỉ số trận đấu. Một pha ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và Torres đã không ăn mừng quá cuồng nhiệt cho bàn thắng này. Bàn thua không làm các vị khách cảm thấy bất an, bởi họ chỉ cần ghi 1 bàn thắng và không để thủng lưới thêm là vé chung kết sẽ nằm trong tay, do luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc và trên cơ đội chủ nhà, Diego Simeone và các học trò còn làm được nhiều hơn thế.
Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết ảnh 3
Chỉ mất 8 phút để Atletico đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Pha phối hợp đầy ngẫu hứng và chính xác như đặt trong vòng cấm Chelsea được Adrian dễ dàng ghi bàn hạ gục Mark Schwarzer. Ở khu vực kỹ thuật của Chelsea, người ta thấy Jose Mourinho bắt đầu thể hiện rõ sự lo lắng qua nét mặt. Bước vào hiệp 2, Chelsea buộc phải vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, và đó là thời điểm mà Atletico trở nên nguy hiểm hơn bất cứ khi nào. Quyết định đưa Eto'o vào sân và rút hậu vệ Ashley Cole của HLV Mourinho chưa đem lại hiệu quả tích cực, đã lập tức khiến Chelsea phải trả giá. Phút 60, Eto'o lớ ngớ phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm, và đích thân mục tiêu theo đuổi của Mourinho dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách trên chấm 11m.
Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết ảnh 4
Diego Costa lần đầu tiên ghi bàn vào lưới Chelsea

Với 2 bàn thắng làm vốn trên sân khách, Atletico ung dung duy trì lối đá phòng ngự phản công ưa thích và tiếp tục chứng kiến Chelsea gục ngã bởi lối chơi ấy. Phải dồn lên để tìm kiếm ít nhất 2 bàn thắng, Chelsea để lộ ra quá nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Trong khi hàng công thiếu bén nhọn, hàng thủ thì mong manh, việc đội khách có bàn thắng thứ 3 không khiến ai ngạc nhiên. Phút 72, Arda Turan, với 2 pha dứt điểm liên tiếp buộc Schwarzer phải bất lực vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa. 3-1 cho Atletico và đó là dấu chấm hết cho chặng phiêu lưu của Chelsea ở Champions League mùa giải này. Mọi nỗ lực của các học trò HLV Mourinho sau đó đều vô nghĩa trước bức tường phòng ngự kiên cố mà đội khách tạo ra. Ở đó, cay đắng cho Chelsea, thủ thành mà họ cho chính đối phương mượn là Courtois đã chơi cực kỳ xuất sắc.
Đánh sập Stamford Bridge, Atletico xuất sắc vào chung kết ảnh 5
Với Eto'o và Torres, đây có thể sẽ là lần cuối chơi trong màu áo Chelsea ở Champions League 

Với việc giành vé vào chơi trận chung kết, Diego Simeone cho thấy ông đang đi đúng con đường mà chính Jose Mourinho đã đi, khi dẫn dắt Porto vô địch C1 ngày trước. Đội bóng cùng thành phố Real Madrid sẽ là một đối thủ rất lớn của Atletico trong trận chung kết ở Lisbon ngày 24-5 tới, nhưng một khi đã đánh bại được Chelsea, Atletico có quyền tin vào chiến thắng. Bởi trong hơn 1 thập kỷ qua, bất cứ đội bóng nào đánh bại Chelsea từ vòng knock-out Champions League đều trở thành nhà vô địch sau đó.
Đội hình hai đội:
Chelsea: Schwarzer, Ivanovic, Cole (Eto'o 54), Luiz, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Torres (Ba 67), Willian (Schurrle 77), Hazard. Bàn thắng: Torres 36Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Luis, Tiago, Miranda, Godin, Turan (Rodriguez 84), Suarez, Adrian (Raul Garcia 66), Costa (Sosa 76), Koke. Bàn thắng: Adrian 44, Diego Costa 60, Turan 72