Đánh bại Iran 4-1, Olympic Việt Nam đáp lời U19 Việt Nam

ANTĐ - Tại trận ra quân ASIAD 17 diễn ra chiều nay tại Incheon, Hàn Quốc, thầy trò HLV Miura đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H - Olympic Iran, với tỷ số đậm 4-1.

Dù không nhận được sự quan tâm như U19 Việt Nam, tuy nhiên, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà, bằng chiến thắng ấn tượng trước đại diện đến từ Trung Đông - Olympc Iran, ngay tại sân chơi châu lục.

Bị đánh giá thâp hơn đối thủ, tuy nhiên, Olympic Việt Nam đã nhập cuộc tốt và tạo được thế trận cân bằng với Olympic Iran. Thậm chí, thầy trò HLV Miura mới là những người tạo ra một số pha dứt điểm nguy hiểm trước, như pha sút bóng chệch cột dọc của Mạc Hồng Quân (phút 9) và hay pha sút phạt đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn đối phương của Vũ Minh Tuấn (phút 11).

Lối chơi đầy quyết tâm của Olympic Việt Nam được tiếp lửa thêm nhờ sự có mặt và cổ vũ sôi nổi của khoảng 100 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Incheon.

Phút 23, từ pha đột phá trong vòng cấm rồi căng ngang rất đẹp của Mạc Hồng Quân, Huy Toàn đón bóng và dứt điểm tuyệt vời mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam. Bàn thắng khiến những người Việt Nam có mặt tại sân Ansan Wa đã vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc.

Mạc Hồng Quân (giữa) có một trận đấu xuất sắc khi ghi 1 bàn, kiến tạo một bàn

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi chỉ đúng 5 phút sau, Mạc Hồng Quân có pha đột phá xuất thần, vượt qua hàng thủ Olympic Iran trước khi tung cú sút hiểm hạ thủ thành Sedghi, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Olympic có những sự thay đổi về lực lượng và chiến thuật. Họ chủ động dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 47, Rezaei có cú dứt điểm bằng đầu, tuy nhiên thủ môn Bửu Ngọc đã xuất sắc cản phá. 5 phút sau, cầu thủ vừa vào sân là Esmaeili tung cú sút xa ngoài vòng cấm vào góc phải cầu môn, song bị Bửu Ngọc đổ người bắt gọn trái bóng.

Phút 54, Rezaei có cơ hội đối mặt thủ môn Bửu Ngọc nhưng đã xử lý bóng không tốt và để bóng truồi đi hết đường biên ngang.

Càng về cuối hiệp 2, trận đấu càng trở nên kịch tính với các pha ăn miếng trả miếng của 2 đội. 

Phút 65, Olympic Iran được hưởng 11m và Mosalman lạnh lùng đánh lừa thủ môn Bửu Ngọc ghi bàn thắng rút ngắn 1-2.

Tuy nhiên đúng 5 phút sau, cầu thủ vào sân cuối hiệp 1 Trần Phi Sơn sau pha phối hợp nhuyễn với đồng đội đã đột phá vòng cấm địa đối phương và dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số 3-1 cho Olympic Việt Nam. 

Phút 81, sai lầm của thủ môn Sedghi khi bắt cú chuyền về của đồng đội đã giúp Olympic Việt Nam được hưởng quả phạt gián tiếp từ khoảng cách 5m50, Hoàng Thịnh xuất sắc dứt điểm đập chân đối thủ vào lưới, ấn định tỷ số 4-1 cho Olympic Việt Nam, khép lại một chiến thắng rực rỡ trong ngày ra quân của thầy trò HLV Miura.

Với chiến thắng này, Olympic Việt Nam coi như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8. Và quan trọng hơn, thầy trò HLV Miura đã mang đến niềm vui, niềm tin cho người hâm mộ quê nhà. Chiến thắng cũng thay lời đáp của Olympic Việt Nam với "đàn em" U19 Việt Nam - đội tuyển vừa chơi rất hay và giành HCB giải U19 Đông Nam Á mở rộng.

Theo lịch, 15h ngày 22-9, thầy trò HLV Miura sẽ có trận cuối vòng loại bảng gặp Olympic Kyrgyzstan (đội bóng bị đánh giá yếu hơn Olympic Việt Nam), trước đó ngày 18-9, là trận Olympic Iran - Olympic Kyrgyzstan.

Hai đội nhất nhì bảng H sẽ giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất. Lọt vào vòng đấu này cũng là mục tiêu mà Olympic Việt Nam đề ra trước ngày lên đường.

Đội hình ra sân:

Olympic Việt Nam: Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Minh Tùng, Huy Toàn; Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng; Hồng Quân.

Olympic Iran: Sedghi; Pouraliganji, Rezavand; Vakia, Daneshgar, Khanzadehdaraby, Karimi, Heydarieh; Rezaei, Mosalman, Sharifi.