- Thua thảm ở lượt trận cuối, chủ nhà VCK U21 QG 2014 dừng chân tại vòng bảng
- Sông Lam đánh bại sông Hàn trong trận bán kết U21 QG 2014
- Phung phí cơ hội, HAGL ngậm ngùi chia tay VCK U21 quốc gia 2014

Những diễn biến trên sân ở những phút đầu trận đấu đã khiến khán giả có cảm tưởng hai đội sẽ đẩy nhau đi đến loạt sút luân lưu 11m, bởi các chân sút của cả Hà Nội T&T lẫn Đồng Tháp đều gần như không có có hội để dứt điểm trước khung thành đối thủ.
Phải nhờ đến một tình huống cố định từ một quả phạt góc bên cánh trái ở phút 12, thế quân bình mới bị phá vỡ khi Văn Thành tận dụng lỗi kèm người của hậu vệ Đồng Tháp, thoải mái bật cao đánh đầu trong vòng cấm, đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn trước 1-0.
Có bàn thắng, Hà Nội T&T càng dễ đá hơn do đối thủ buộc phải từ bỏ sự thận trọng để đẩy cao đội hình chơi tấn công. Chính sự chủ động trong phòng ngự của đội bóng Thủ đô đã khiến các cầu thủ Đồng Tháp dù rất nỗ lực, nhưng cũng không thể có cơ hội xâm nhập vòng cấm. Bên cạnh đó, việc mất “át chủ bài” Thanh Hiền do bị đau phải rời sân ở giữa hiệp một cũng đã khiến sức mạnh của Đồng Tháp suy giảm trông thấy.
Mất quá nhiều sức nhưng lại không giải tỏa được sự bế tắc, các học trò của HLV Bùi Văn Đông không còn duy trì được nền tảng thể lực ở thời gian cuối trận. Và đây cũng là thời điểm Hà Nội T&T tung ra những cú đánh quyết định.
Phút 82, từ một đường tấn công bên cánh trái, Duy Mạnh tự tin cầm bóng và tung cú sút chìm hiểm hóc hạ thủ thành Sơn Hải, nâng tỷ số lên 2-0.
Bốn phút sau, đến lượt Văn Dũng lập công bằng một cú nước rút đầy tốc độ, loại sự đeo bám của hậu vệ Đồng Tháp trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội T&T.
Với kết quả này, Hà Nội T&T sẽ gặp lại SLNA trong trận chung kết tranh ngôi địch vào chiều 12/10 tới. Đây cũng là đối thủ mà họ đã từng đánh bại một cách thuyết phục với tỷ số 2-0 trong cuộc chạm trán ở vòng bảng.