Đặng Văn Lâm: "Thực sự tôi rất tiếc..."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn đội tuyển Việt Nam bày tỏ nuối tiếc khi toàn đội đã chơi đầy nỗ lực nhưng lại để Iraq có bàn thắng duy nhất ở những giây cuối cùng trận đấu.

"Tuyển Việt Nam đã cố gắng hết mình khi phải chơi với áp lực lớn từ đội bạn. Chúng tôi đã thua ở những giây cuối cùng. Thực sự cá nhân tôi rất tiếc nuối", thủ thành Đặng Văn Lâm trả lời sau trận thua của đội nhà trước Iraq tại Mỹ Đình, tối 21-11.

Trận này, Iraq với đẳng cấp đội hạng 68 thế giới (hơn Việt Nam 26 bậc) đã tạo ra thế trận tấn công áp đảo, gây nhiều khó khăn cho chủ nhà Việt Nam.

Đặng Văn Lâm cùng hàng thủ Việt Nam có một trận đấu tốt, trước khi thủng lưới đáng tiếc phút bù giờ cuối cùng

Đặng Văn Lâm cùng hàng thủ Việt Nam có một trận đấu tốt, trước khi thủng lưới đáng tiếc phút bù giờ cuối cùng

Trong phần lớn thời gian trận đấu, hàng thủ Việt Nam đã hoá giải thành công các đường tấn công, dứt điểm của đối phương. Riêng thủ môn Đặng Văn Lâm có ít nhất 5 pha cản phá xuất sắc.

Thế nhưng, khi thời gian bù giờ trôi về những giây cuối cùng, tuyển Việt Nam lại để thua trong một tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm. Bayesh tạt bóng để Mohanad Ali đánh đầu ấn định chiến thắng 1-0 cho Iraq. Kết quả có phần nghiệt ngã cho những nỗ lực rất đáng ghi nhận của Văn Lâm và đồng đội trước đó.

"Chắc chắn đây là trận thua rất tiếc nuối, bởi thời gian hiệp 2 chỉ còn tính bằng giây", thủ môn sinh 1990 bày tỏ.

Cũng theo Văn Lâm, trận này nhiều tuyển thủ trẻ được trao cơ hội ra sân. Thất bại có phần nuối tiếc nhưng là trải nghiệm tốt cho họ.

"Nếu các cầu thủ trẻ vượt qua được thất bại, các bạn sẽ trưởng thành hơn trong tương lai. Tôi mong họ cố gắng đứng dậy sau thất bại, cố gắng sửa sai, lắng nghe HLV chỉ bảo", Văn Lâm nói thêm.

Kết thúc trận đấu, Văn Lâm cùng các tuyển thủ tạm chia tay để trở về CLB đá giải quốc nội. Toàn đội sẽ đá lượt trận kế tiếp vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia ngày 21-3-2024.