Đằng sau những cú ngã

(ANTĐ) - Manchester United chật vật vượt qua Wigan, trong khi những CLB lớn của thành London, Chelsea và Arsenal cùng thất bại tại vòng 14 trước Birmingham và Tottenham. Cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay như chậm lại sau vô số những bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ…

Premier League:

Đằng sau những cú ngã

(ANTĐ) - Manchester United chật vật vượt qua Wigan, trong khi những CLB lớn của thành London, Chelsea và Arsenal cùng thất bại tại vòng 14 trước Birmingham và Tottenham. Cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay như chậm lại sau vô số những bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ…

Drogba bất lực trong việc ghi bàn cho Chelsea những trận đấu gần đây
Drogba bất lực trong việc ghi bàn cho Chelsea những trận đấu gần đây

Rất nhiều người hâm mộ hả hê sau những bất ngờ, đặc biệt là các CĐV của Tottenham cũng như Birmingham. Bất chấp rào cản của lịch sử, của những trận thua “vỡ mặt” trong các cuộc chạm trán trước đó, Tottenham và Birmingham phần nào làm thay đổi thế cục.

Từ vị thế của kẻ “bị trị”, họ đã vươn lên để khẳng định mình trước những cái bóng quá lớn của các đối thủ lâu nay vẫn bao trùm lấy họ. Thất bại của Chelsea và Arsenal cũng được Manchester United chào đón rất nồng nhiệt sau khi đánh bại Wigan 2-0 để duy trì thành tích là đội bóng duy nhất chưa thua tại Premier League năm nay.

Chiến thắng nhọc nhằn: phải nhờ một hậu vệ ghi bàn mở tỷ số xuất phát từ tình huống cố định và ghi bàn thắng thứ 2 trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 9 người trên sân, cũng giúp thầy trò Sir Alex Ferguson cân bằng điểm số với Chelsea, chỉ đứng sau đối phương vì kém chỉ số phụ.

Nhưng không ít người đặt ra câu hỏi: điều gì đang xảy ra tại nhóm dẫn đầu của Premier League? Trận thua ngược trong cuộc tiếp đón Tottenham với tỷ số 2-3 vừa qua, nhất là khi họ có 2 bàn thắng dẫn trước là thất bại thứ 2 trong 4 trận gần đây của “Pháo thủ”.

Từ đội bóng có cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, Arsenal bị đẩy xuống thứ 3 và quan trọng hơn là khát vọng đua tranh chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi của thầy trò Arsene Wenger bị đặt dấu hỏi lớn, cho dù khoảng cách hiện nay giữa họ và 2 đội xếp trên chỉ là 2 điểm.

Tương tự như vậy, những gì xảy ra ở Chelsea giống như một cơn ác mộng. Thất bại 0-1 tại Birmingham cuối tuần qua là trận thua thứ 2 liên tiếp và thứ 3 trong 4 trận gần đây.

Đã khá lâu Chelsea chưa chịu những thất bại dồn dập như vậy, nhất là sau khi họ nhận được không ít lời khen ngợi về sức mạnh chiều sâu với những chiến thắng như chẻ tre giai đoạn đầu mùa giải.

Dư âm về cuộc khủng hoảng tài chính được cho là yếu tố sâu xa tác động đến sự sa sút của những CLB lớn tại Premier League. Không có ai trong số 3 tên tuổi trên đầu tư một lượng tiền hợp lý để tăng cường lực lượng.

Như một điều tất yếu, sức mạnh của họ bị bòn rút trong bối cảnh lịch thi đấu diễn ra dày đặc trên các cuộc đua đường trường. Những ca chấn thương liên tục hoành hành Chelsea, Manchester United rồi Arsenal, khiến cho họ không bao giờ có được đội hình tốt nhất.

Ngoài các giải quốc nội, hầu hết các ngôi sao của họ phải căng sức thi đấu tại cúp châu Âu và làm nghĩa vụ quốc tế. Càng ở các đội bóng lớn, số cầu thủ được triệu tập vào ĐTQG càng nhiều, thậm chí là hầu hết đội hình chính.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, thay cho việc thi đấu 1 trận/tuần, họ thường xuyên phải chơi ít nhất 2 trận/tuần và đó là lý giải cho những bất ngờ đang diễn ra hàng tuần tại giải bóng đá hàng đầu của Anh.

Quý Ngọc