Dân thường Iraq cởi quần áo chứng minh không ôm bom tự sát

ANTD.VN - Cảnh tượng một người đàn ông phải cởi bỏ tất cả quần áo trên người để chứng minh không mang bom tự sát, trên đường cố gắng chạy trốn khỏi khu vực đụng độ quân sự ở Mosul, Iraq khiến nhiều người ám ảnh.

Khuôn mặt nhăn nhó, thân người ở trần run lập cập, trong khi quần dài tụt xuống gần mắt cá chân, đó là cách một người dân Mosul đang cố gắng chứng minh mình không mang bom cảm tử với binh sĩ Iraq.

Người đàn ông này đang trên đường chạy trốn khỏi thành trì Mosul, Iraq – nơi các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ được Mỹ hậu thuẫn và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang diễn ra ác liệt.

Ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông khi bị lực lượng Iraq ngăn lại 

Anh ta bị các binh sĩ Iraq ngăn lại vì lo ngại có thể mang bom tự sát, tấn công lực lượng chính phủ, bởi trước đó đã có hàng trăm cái chết của quân nhân Iraq do những kẻ đánh bom tự sát gây ra.

Đây là cảnh tượng ám ảnh của dân thường Iraq khi cố gắng chạy trốn khỏi bom đạn ở Mosul vào cuối tuần qua.

Một gia đình bồng bế nhau cố gắng chạy trốn khỏi Mosul, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt của quân đội chính phủ và IS

Người đàn ông này vừa ôm con gái vừa khóc khi bom đạn dội trúng vào ngôi nhà của mình, khiến các thành viên khác thiệt mạng

Khoảng 40.000 người, trong đó có 15.000 trẻ em chạy trốn khỏi Mosul trong tuần qua

Khu vực bị tàn phá nặng nề trước các trận mưa bom mà IS rải xuống 

Theo Mirorr, khoảng 206.000 người đã bỏ nhà cửa và trốn khỏi cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các tay súng IS kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào tháng 10-2016. Tính riêng trong tuần qua con số này là 40.000 người, trong đó có khoảng 15.000 trẻ em.

Hôm 5-3, quân đội Iraq đã phát động một cuộc tấn công vào trung tâm Mosul, nhằm đánh vào cơ quan đầu não và tiêu diệt trùm thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự Iraq cho rằng, al-Baghdadi có thể đang ẩn náu tại thành trì thứ hai của IS ở Raqqa, Syria.

Lực lượng biệt kích SAS của Anh và biệt đội tinh nhuệ Delta Force của Mỹ đang sử dụng các thiết bị không người lái do thám hành tung bí ẩn của al-Baghdadi. Nhiều dân thường được CIA và MI6 huấn luyện đã quay trở lại Raqqa để xác định vị trí nơi ẩn nấp của trùm thủ lĩnh IS này.