Đâm xe "tốc mái" mà không hề hay biết

ANTĐ - Người phụ nữ đã đâm phải một con nai sừng tấm gây hư hỏng nặng cho xe và bản thân cô cũng bị thương vậy mà vẫn hoàn toàn không biết gì và... thản nhiên đi tới chỗ làm.

Thông tin kì lạ đến từ Bắc Mỹ ngày hôm nay là về một người phụ nữ đã đâm phải một con nai sừng tấm (một loài động vật phổ biến ở Bắc Mỹ) và vẫn tiếp tục lái xe đi làm. Trên thực tế, người phụ nữ thậm chí còn không nhận thấy chiếc xe của cô bị hư hỏng cho đến khi một người đồng nghiệp thấy cô bị thương và chiếc xe thì gần như hỏng hết phần mui.

Michelle Higgins, đến từ Newfoundland, Canada, đã lái xe trong khoảng 25 dặm với bộ mui gần như bị “tốc” hết. Cô cho biết rằng cô không hề biết mình đã đâm phải một con nai sừng tấm. Cô không hề nhớ gì về việc đã đâm vào một loài động vật to lớn như thế, thậm chí sau khi quay lại hiện trường nơi xác của con nai được tìm thấy.

Mui xe bị hư hỏng nặng mà lái xe vẫn không hề hay biết

Cô cho biết: “Đối với tôi, việc không kiểm soát được những gì đang xảy ra thật là “ảo” và điều đó khiến tôi phát điên”. Cô đã bị thương ở đầu và cổ sau vụ va chạm. Trên mặt cô cũng bị những vết bầm tín và hai chiếc xương cổ đã bị gãy.

Mặc dù đâm phải một con nai sừng tấm đã gấn như “hủy diệt” chiếc xe của cô, Higgins vẫn có thể lái xe đến chỗ làm đúng giờ. Những nhà chức trách cho rằng cô ấy thật may mắn vì túi khí đã không nổ ra và nếu như cô ấy cao hơn một chút thì đã không may mắn đến mức thế này.

Higgins thực sự lo lắng về việc cô ấy không nhớ một phần trên đường đi làm buổi sáng. Có thể cô ấy còn làm một việc gì không an toàn hơn trên đường đi làm mà cũng không biết không? Cô yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy chiếc xe bị hư hỏng mà vẫn chạy trên đường của cô trong buổi sáng hôm đó hãy liên lạc ngay với cô ấy.

Higgins dường như cũng quên đi một vài cuộc điện thoại mà cô đã gọi, vết thương trên đầu có vẻ khiến cho thần kinh của cô đôi chỗ bị “mất điện”.