Đảm bảo an toàn trên 6 tuyến đường sắt Thủ đô dài 152 cây số

ANTD.VN - Hà Nội vào những ngày này chìm sâu trong những cơn mưa lạnh buốt. Thế nhưng, trên các tuyến đường ngang dân sinh bắc qua đường sắt hay sân ga, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường sắt, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, CATP Hà Nội vẫn kiên trì bám trụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn Thủ đô.

Đảm bảo an toàn trên 6 tuyến đường sắt Thủ đô dài 152 cây số ảnh 1Kịp thời xử lý các lỗi vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông

Nhiệm vụ hàng ngày của các chiến sỹ CSGT đường sắt Hà Nội là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hành trình 152km đường sắt qua nhiều quận, huyện với hàng nghìn đường ngang dân sinh bắc qua. Có những đoạn không có rào chắn, biển báo hiệu, người dân băng qua đường sắt thiếu quan sát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Những lúc ấy, các CBCS của Đội CSGT đường sắt lại có mặt, hướng dẫn điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đường sắt đáng tiếc. 

Tại chốt đường ngang Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ vào lúc 6h30 sáng, các chiến sỹ CSGT đường sắt phối hợp với các đơn vị làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Sau khi nhịp độ giao thông đỡ “căng thẳng”, họ lại tiếp tục công việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các lỗi vi phạm hành lang an toàn đường sắt, người vi phạm giao thông.

Trở lại trụ sở của Đội CSGT đường sắt vào 9h30 sáng, các anh vừa hết ca trực giờ cao điểm, những khuôn mặt tái đi vì mưa lạnh, bàn tay lạnh ngắt nhưng các anh vẫn nở nụ cười tươi vì lý do hết sức đơn giản: “Hôm nay không tắc đường!”. 

Đại úy Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT đường sắt cho biết: “Đơn vị mới được thành lập từ tháng 7- 2017. Đến nay, sau 5 tháng “gánh” trên mình trọng trách được Ban Giám đốc CATP và nhân dân giao phó, các CBCS trong đội đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Ngay từ ngày đầu về nhận nhiệm vụ, 35 chiến sỹ trẻ đã hừng hực khí thế, sẵn sàng xông pha vào những chỗ khó”.

Lực lượng CSGT đường sắt có nhiệm vụ chính là đảm bảo an toàn giao thông trên 6 tuyến đường sắt của thành phố; chuẩn bị các phương án phòng chống tai nạn, ùn tắc tại các nút giao đường sắt - đường ngang dân sinh, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt… Bên cạnh đó, CSGT đường sắt quản lý nghiệp vụ đối với các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, gian lận thương mại trên tàu, dưới ga.

 Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng khác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đối tượng vận chuyển chất cháy, chất nổ, chất độc hại trái quy định, hàng cấm, hàng hóa gian lận thương mại trên tàu, dưới ga, góp phần bảo đảm trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông đường sắt. 

“Là lực lượng chủ công, tuần tra kiểm soát, xử lý giải tỏa các điểm, tụ điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt thường xuyên báo cáo đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa CATP và các đơn vị có liên quan. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch nhiệm vụ quan trọng, lập nhiều chiến công, góp phần giảm đáng kể các vụ việc vi phạm hành lang an toàn đường sắt và tai nạn giao thông đường sắt”, Đại tá Đào Vịnh Thắng- Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt đánh giá.

Các CBCS trong Đội còn được người dân yêu quý bởi sự tận tâm, tận lực giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường. Ngày 12-10, Ban Giám đốc CATP và Chỉ huy Phòng CSGT đường bộ đường sắt bất ngờ nhận được lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Thu Hương (SN 1980, ở  đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong thư có viết, do chị Hương điều khiển xe máy xảy ra va chạm với một ô tô khác tại đường ngang dân sinh, chị bị ngã ra đường ray tàu hỏa.

Khi phát hiện sự việc, các chiến sỹ CSGT đường sắt đã ngay lập tức tiếp cận hiện trường và đưa chị Hương đang bị chấn thương chân vào trạm chắn tàu để kiểm tra sức khỏe. Ban đầu chị Hương bị choáng và đau ở chân trái, sau đó, chị đã tỉnh táo và được người nhà tới đón. Cảm động trước hành động ý nghĩa của lực lượng CSGT đường sắt, chị Hương đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới CATP Hà Nội.