Dải Gaza tan hoang sau cuộc tấn công của quân đội Israel

ANTĐ - Ngày 8-7, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho quân đội nước này chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại dải Gaza.
Dải Gaza tan hoang sau cuộc tấn công của quân đội Israel ảnh 1

Đêm 8-7, quân đội Isael bắt đầu tấn công vào các mục tiêu tại dải Gaza.


Sáng sớm 9-7, quân đội Israel đã thực hiện 120 đợt tấn công cả trên không và trên biển, vào các bệ phóng tên lửa ở phía nam, phía bắc và trung tâm của dải Gaza. Quân đội Israel cũng làm nổ 10 đường hầm, đồng thời chỉ huy tấn công vào nơi cư trú của các lãnh đạo Hamas ở vùng lãnh thổ Palestine. Trong đêm qua (9-7), các chiến đấu cơ và tàu chiến của Israel đã tấn công vào tổng cộng 160 mục tiêu ở dải Gaza.

Trước đó, trong ngày 8-7, lực lượng không quân và hải quân Israel đã thực hiện 430 cuộc tấn công vào các cơ quan tại vùng đất của người Palestine. Hầu hết các mục tiêu đều là bệ phóng, được các chiến binh sử dụng để bắn tên lửa vào Israel. Theo một số thông tin từ các bệnh viện cho biết, ngay trong đêm đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Gaza đã khiến 23 người Palestine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tại cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh của nhà nước Do Thái, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho quân đội Israel chuẩn bị mọi phương tiện chiến đấu cho hoạt động quân sự chống khủng bố tại dải Gaza. Sau đó, cơ quan an ninh Israel cũng cho phép triệu tập hơn 40.000 binh lính dự bị để chuẩn bị cho hoạt động lần này.