Hôm nay 8-6 khai mạc EURO 2012, 23h: Ba Lan - Hy Lạp

Đại bàng tung cánh

ANTĐ - Kể từ lần cuối cùng có tên trong nhóm đầu của bóng đá thế giới tại Espana 82 (xếp thứ 3), đây mới là thời điểm thuận lợi nhất để Đại bàng trắng Ba Lan tìm lại bầu trời. 

Với nhiều người dân Ba Lan, bóng đá đỉnh cao đối với họ vốn chỉ tồn tại trong ký ức, những ký ức đẹp đẽ, lung linh chưa bao giờ bị bào mòn bởi thời gian. Nhưng quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, bóng đá Ba Lan, cái tên vốn khiến không ít đối thủ sừng sỏ phải dè chừng khoảng 30 năm đổ về trước, đã suy tàn chóng vánh và thường xuyên thể hiện hình ảnh nhợt nhạt ở các giải đấu lớn. Hai chữ “Ba Lan” không đủ khiến bất cứ đội bóng nào cảm thấy run sợ, thậm chí họ còn thích thú khi được gặp đối thủ này.

Thế nhưng, tất cả nay đã khác. Ba Lan đang có những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ, và việc EURO 2012 diễn ra trên sân nhà là một cơ hội tuyệt vời cho HLV Smuda và các học trò chứng tỏ thời hoàng kim của họ đã trở lại. Lâu rồi, kể từ thời của những Lato, Deyna… bóng đá Ba Lan mới lại sản sinh ra một thế hệ xuất sắc. Những Blaszczykowski, Polanski, Piszczek hay đặc biệt là tiền đạo chủ lực của Dortmund - Lewandowski đang khiến cả thế giới phải chú ý đến mình. Ba Lan có thể chưa đạt đến tầm như Italia, Pháp hay TBN, nhưng khi Đại bàng đang khát khao tìm lại bầu trời của riêng mình, hãy dè chừng họ!

Hy Lạp ắt hẳn phải hiểu điều này hơn ai hết. Câu chuyện thần thoại mà thầy trò Otto Rehhagel dựng lên ở EURO 8 năm trước giờ cũng đã là quá khứ xa vời. Ngay cả ở thời điểm đăng quang, Hy Lạp vẫn chưa thể là cái tên khiến cho đội bóng khác phải nể sợ. Còn lúc này, số phận của đội bóng đến từ xứ sở của những câu chuyện thần thoại đang bấp bênh như chính nền kinh tế khủng hoảng của họ vậy. Sẽ chẳng còn câu chuyện kỳ diệu nào xảy ra nữa, nếu không muốn nói rằng Hy Lạp sẽ sớm phải dừng chân ở vòng bảng. Người Ba Lan biết cách giành 3 điểm trong trận đấu khai màn đêm nay. Thêm một lý do nữa để họ phải thắng: bảng A còn đó 2 “ngọn núi” là Nga và CH Séc.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Ba Lan sẽ là hiện tượng thú vị”

Trong số 16 đội, tôi có ấn tượng với những chú Đại bàng trắng - Ba Lan, đặc biệt là lứa cầu thủ tài năng từng xếp thứ 3 thế giới tại World Cup 1974 và 1982. Sau một thời gian bị lãng quên, Ba Lan đang có dấu hiệu hồi sinh và có những kết quả khả quan trước thềm EURO. Điểm tựa quá khứ, tinh thần khát khao cống hiến cùng lợi thế sân nhà là cơ sở để những chú Đại bàng trắng mơ bay cao. Xét các yếu tố, Hy Lạp nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng thủ với hy vọng kiếm được 1 điểm, trong khi với chủ nhà Ba Lan, mục tiêu chắc chắn không nằm ngoài 3 điểm. Theo tôi, Ba Lan sẽ có được điều mình muốn với chiến thắng tối thiểu 1-0. Đó sẽ là khởi đầu cho một hiện tượng thú vị ở EURO này”. 

Bảng A, 1h45 ngày 9-6: Nga - CH czech: Đặt chân vào tứ kết

Trận đấu của hai đội mạnh nhất bảng A đồng nghĩa với việc đội nào giành chiến thắng sẽ có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết. Cả Nga và CH Czech đều là những đội bóng mạnh của khu vực Đông Âu. Trong khoảng 10 năm qua, cả hai luôn có những thời điểm thăng hoa, nhưng lại sớm vụt tắt trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Họ đều đang có một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Chỉ có điều, sự xuất sắc ấy chưa có cơ hội được đẩy lên đỉnh điểm giúp họ vươn tới hào quang. ĐT Nga đang vô cùng tự tin hướng tới EURO này. Kể từ khi ông Advocaat lên thay ông Hiddink, ĐT Nga vẫn giữ được lối chơi tấn công mềm mại, với hạt nhân là đội trưởng Arshavin, cùng những tiền đạo tốt như Pavlyuchenko, Pogrebnyak hay Kezhakov. Bên cạnh đó, những nhân tố mới như Dzagoev hay Kokorin là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa vốn chưa đủ sự sáng tạo của ĐT Nga. Xem Nga thi đấu lúc này luôn là một cảm giác an tâm hơn so với cách đây 3-4 năm. Trong khi đó, CH Czech đang sống bằng hơi thở của thế hệ cầu thủ đã làm nên thành công ở EURO 2004 như Cech, Rosicky hay Baros. Trừ Cech, tất cả đều đã qua thời đỉnh cao, nhưng có thể chính khát khao chiến thắng trong Ngày hội lớn cuối cùng của sự nghiệp quốc tế sẽ giúp họ tỏa sáng và biến cuộc đọ sức này trở nên hấp dẫn. Dự đoán Nga thắng 2-1.