Đã bao lâu HAGL không thắng Hà Nội FC?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Kể từ sau chiến thắng sát nút 3-2 cách đây ba năm, HAGL chỉ có tối đa 1 điểm hoặc thua đậm trong các cuộc đối đầu với Hà Nội FC.

Giữa tuần này, vòng 2 nhóm tranh vô địch V-League 2020 sẽ diễn ra, trong đó màn tái ngộ giữa HAGL với Hà Nội FC thu hút sự quan tâm đặc biệt, không chỉ bởi dàn tuyển thủ chia đều mà còn là duyên nợ giữa 2 đội bóng.

Kể từ chiến thắng 3-2 ở lượt về V-League 2017, ba năm qua, HAGL chỉ hoà và thua Hà Nội. Cụ thể, bên cạnh hai trận hoà 0-0 và 1-1 tại V-League 2019, đội chủ sân Pleiku thua đậm 0-5 và 3-5 mùa 2018; thua 0-3 lượt đi mùa 2020.

HAGL (trái) mong manh cơ hội chiến thắng khi tiếp Hà Nội FC

HAGL (trái) mong manh cơ hội chiến thắng khi tiếp Hà Nội FC

HAGL không tham vọng vô địch mùa này, thế nhưng mỗi khi đấu với Hà Nội FC, như luật bất thành văn, họ luôn đặt mục tiêu phải thắng.

Nếu những chuyến làm khách tại Hàng Đẫy luôn là "ác mộng" (10 lần gần nhất chưa có nổi một chiến thắng) thì tại sân nhà Pleiku, HAGL ít nhiều có sự tự tin, không chỉ bởi sự cổ vũ của khán giả nhà mà còn ở thống kê thắng 2, hoà 1 trong 4 trận gần nhất tiếp Hà Nội FC kể từ mùa 2016.

Thế nhưng ở lần tiếp đón này ngày 15-10, Văn Toàn cùng đồng đội đang gặp bất lợi lớn khi có tới 2 trụ cột hàng thủ là thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Memovic bị treo giò vì thẻ phạt. Ngược lại, Hà Nội đón sự trở lại đầy ấn tượng của Quang Hải và "cây săn bàn" Rimario - người đã ghi 7 bàn ở V-League mùa này và thú vị hơn cả là từng khoác áo HAGL nhưng không được trọng dụng.

Đáng nói hơn, Hà Nội FC (23 điểm, tạm xếp hạng 4) đang rất quyết tâm chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch mùa này - danh hiệu sẽ giúp chủ nhân của nó góp mặt tại đấu trường AFC Champions League danh giá mùa sau.

Trận thua thảm Viettel 1-4 ở vòng trước ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ HAGL, ngược lại chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp TP.HCM đang giúp các thành viên Hà Nội FC thăng hoa.

Liệu lợi thế sân nhà có giúp HAGL có một chiến thắng trước Hà Nội FC - điều mà họ đã chờ đợi suốt 3 năm qua?

Những cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa HAGL và Hà Nội FCBất luận ở hoàn cảnh nào, những màn so tài giữa 2 đội bóng có nhiều tuyển thủ này vẫn luôn diễn ra kịch tính và căng thẳng, với những tấm thẻ đỏ hay các tình huống penalty tạo nên "bữa tiệc" cảm xúc.

Hà Nội 4-3 HAGL (V-League 2015): Mùa đầu tiên lên đá V-League, lứa học viên Học viện HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... với lối chơi đẹp mắt đã chịu thua sát nút trước một Hà Nội chơi thực dụng. Trận đấu hấp dẫn từ khán đài đến sân cỏ, trọng tài chính đã phải 3 lần chỉ tay vào chấm phạt đền.

Hà Nội 3-0 HAGL (V-League 2017): Không có quá nhiều ấn tượng về chuyên môn khi Hà Nội áp đảo hoàn toàn, nhưng trận đấu lại "nóng" bởi các pha bóng quyết liệt, điển hình là pha vào bóng triệt hạ của Samson (Hà Nội) với Châu Ngọc Quang (HAGL). Samson nhận thẻ đỏ nhưng sau đó không bị VFF phạt nguội. Sự việc này gây bức xúc dư luận, tốn giấy mực báo chí khiến lãnh đạo Bộ VH-TT&DL phải vào cuộc chỉ đạo. Một tháng sau, VFF mới "chịu" ra án kỷ luật với ngoại binh của Hà Nội FC.

HAGL 3-2 Hà Nội (V-League 2017): Đây là lần gần nhất HAGL có chiến thắng trước đối thủ. Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với màn dượt đuổi tỉ số, giữa một bên đang căng mình trụ hạng, một bên đua vô địch. Kết quả chung cuộc góp phần giúp HAGL trụ hạng thành công, trong khi gián tiếp khiến Hà Nội thất thế và mất ngôi vương vào tay CLB Quảng Nam.

Những lần HAGL đối đầu Hà Nội FC luôn căng thẳng (Trong ảnh: Tăng Tiến đạp thẳng đầu gối Duy Mạnh)

Những lần HAGL đối đầu Hà Nội FC luôn căng thẳng (Trong ảnh: Tăng Tiến đạp thẳng đầu gối Duy Mạnh)

Tăng Tiến đạp thẳng đầu gối Duy Mạnh (V-League 2018): Pha giơ chân đạp thẳng vào đầu gối Duy Mạnh của Tăng Tiến (HAGL) đã khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị chỉ trích vì hành vi phi thể thao. Sau sau án phạt của Ban kỷ luật VFF, "bầu" Đức chỉ đạo cấm trung vệ Nguyễn Tăng Tiến thi đấu hết giai đoạn lượt đi V-League 2018. Cũng ở trận thua 0-5 này, ngoài Tăng Tiến, HAGL còn có Văn Thành dính thẻ đỏ.

HAGL 2-2 Hà Nội (tứ kết Cúp quốc gia 2018): Ngoài màn dượt đuổi tỉ số ngoạn mục với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội, trận đấu trên sân Pleiku còn "nóng" với tình huống cuối trận, Đình Trọng phạm lỗi Rimario khiến Hà Nội FC chịu phạt đền, Công Phượng san bằng cách biệt 2-2. Sau tình huống này, tâm lý nhiều thành viên CLB Hà Nội căng cứng, có phản ứng phản cảm. Thành Lương bị thẻ đỏ, còn HLV Chu Đình Nghiêm định động chân động tay với một trọng tài trẻ không làm nhiệm vụ trận đấu.