Cúp trong tay Man City

ANTĐ - Các quan chức Premier League đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Manchester City hủy diệt Aston Villa 4-0 vào rạng sáng qua để tiến gần hơn tới chức vô địch mùa giải năm nay. 

Nguy cơ phải đi mượn cúp gần như không thể xảy ra trong bối cảnh đội bóng vùng Eastlands chỉ cần 1 điểm là trở lại đỉnh cao của đảo quốc sương mù. Năm 2012, Man City phải đợi đến những giây cuối cùng mới khép lại giấc mơ vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. 12 tháng sau đó, họ phải ngậm ngùi chứng kiến kình địch cùng thành phố, Man United trở lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, mọi chuyện trong mùa giải năm nay diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều với thầy trò Manuel Pellegrini sau khi Chelsea rồi Liverpool đều sảy chân ở giai đoạn quyết định. 

Cú đúp bàn thắng từ Edin Dzeko, cùng những pha lập công của Stevan Jovetic, Yaya Toure giúp Man City hủy diệt Aston Villa 4-0 và đưa đội bóng vùng Eastlands đặt một tay vào chiếc cúp vô địch. Thầy trò Pellegrini nhiều hơn 2 điểm so với Liverpool, trong khi Chelsea đã bị loại khỏi cuộc đua. Người hâm mộ của Liverpool chưa hết hy vọng sau những cơn địa chấn liên tiếp ở giai đoạn quyết định nhưng rất khó để nghĩ về một phép màu trong bối cảnh Man City tiếp đón West Ham trên sân nhà vào cuối tuần này.