Cúp Nhà vua TBN: Lại có siêu kinh điển

ANTĐ - Đánh bại Malaga 4-2 ở trận lượt về, Barca sẽ cùng Real tạo nên một trận siêu kinh điển tại bán kết Cúp Nhà vua.

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng bàn thắng

Để Malaga cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà tại Tứ kết Cup Nhà vua ở tuần trước, nhưng không vì thế mà cơ hội của Barcelona bị suy giảm. Trong một trận đấu mà lần đầu tiên Barca bị đặt vào thế buộc phải thắng kể từ đầu mùa, Messi và các đồng đội đã trình diễn cho khán giả một trận cầu kịch tính ngay từ những phút đầu.

Barcelona đã khởi đầu trận đấu thuận lợi khi tiền đạo Pedro ghi bàn ở phút 8. Tuy nhiên, Malaga đã đáp trả một cách mạnh mẽ. Chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, đội chủ sân Rosaleda đã san bằng cách biệt và người lập công là Jaoquin.

Những phút tiếp theo, hai đội để thể hiện một lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, tuy nhiên các chân sút vẫn chưa thể tận dụng được. Ngoài ra, tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến hai đội có những pha bóng quyết liệt. Hậu quả, chỉ trong vòng tám phút, 3 chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ cả hai đội vì những lỗi khác nhau.

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 49, sau một pha đi bóng ở cánh trái, Iniesta bất ngờ chuyền vào cho Pique khống chế bằng ngực gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái đánh bại Kameni nâng tỷ số lên 2-1.

Messi đặt dấu chấm hết cho Malaga

Tuy nhiên, niềm vui của Pique và Barcelona chỉ kéo dài được 20 phút khi Roque Santa Cruz đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Dù vậy, với nhiều ngôi sao trong đội hình, Barcelona đã có được chiến thắng chung cuộc. Phút 76, chính Fabregas chọc khe sắc sảo cho Iniesta băng xuống dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại Kameni.

Và dấu chấm hết cho hi vọng của Malaga đã được Messi ấn định sau bàn thắng ở phút thứ 80. Từ đường chuyền của Dani Alves, Messi bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-2. Với chiến thắng này,  Barcelona giành quyền vào bán kết khi tổng tỷ số sau hai lượt trận là 6-4. Đội chủ sân Nou Camp sẽ gặp đại kình địch Real Madrid trong trận lượt đi bán kết diễn ra vào tuần tới. 

Ở một trận đấu khác, Atletico Madrid đã bị Betis cầm hòa với tỷ số 1-1. Diego Costa là người mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ở phút 45. Tuy nhiên, đến cuối trận, Jorge Molina ghi bàn từ chấm 11m sau khi bị hậu vệ Diego Godin phạm lỗi trong vùng cấm địa.

Dù vậy, kết quả này cũng đủ để giúp Atletico Madrid giành quyền vào bán kết bởi họ đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Tại bán kết, họ sẽ gặp Sevilla, đội vượt qua Zaragoza với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.