Công Vinh: “Tôi từng cảm thấy sốc khi phải ngồi dự bị“

ANTĐ - Công Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về cảm giác của anh khi không được HLV Miura xếp đá chính trong trận mở màn vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 với Indonesia.

Trong khoảng 6-7 năm qua, Công Vinh là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Đỉnh cao của tiền đạo mang áo số 9 chính là cú lắc đầu ngoạn mục mang về chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá nước nhà ở AFF Cup 2008.

Trừ khi chấn thương hoặc không thể có mặt vì lý do khách quan, tên của Công Vinh luôn được mọi đời HLV từ ngoại đến nội mặc định trong danh sách đá chính của ĐTVN ở bất cứ giải đấu nào.

Công Vinh: “Tôi từng cảm thấy sốc khi phải ngồi dự bị“ ảnh 1

Công Vinh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn cho ĐT Việt Nam trước Indonesia

Tuy nhiên, tại AFF Cup năm nay, lần đầu tiên người ta thấy Công Vinh phải đá dự bị. Dù được vào sân và ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước Indonesia, nhưng chia sẻ với báo giới, Công Vinh đã hé lộ về cảm giác của mình ở thời điểm đó.

“Tôi thật sự đã bị sốc và hụt hẫng khi không được xếp đá chính. Nhưng khách quan mà nói, đó là điều bình thường trong bóng đá, nhất là khi HLV của ĐT Việt Nam là người Nhật Bản. Tôi hiểu phong cách của HLV Miura. Điều ấy càng khiến tôi quyết tâm, nỗ lực hơn mỗi khi được ra sân. Trong bóng đá, không bao giờ được phép nghĩ rằng mình là số 1 và bất khả xâm phạm”, Công Vinh nói.

Đối với HLV Miura, những cầu thủ có "số má" không đồng nghĩa với việc sẽ được ưu ái. Nhà cầm quân người Nhật luôn trọng những cầu thủ có phong độ tốt và có khát khao thi đấu hơn  là việc chọn đội hình dựa trên tên tuổi cầu thủ. 

Công Vinh: “Tôi từng cảm thấy sốc khi phải ngồi dự bị“ ảnh 2

Công Vinh không còn quá quan trọng việc dự bị hay đá chính

Ở trận thứ 2 vòng bảng gặp ĐT Lào vào lúc 19h tối nay 25-11 trên sân Mỹ Đình, đội hình xuất phát của ĐTVN vẫn là ẩn số. Người ta chỉ có thể biết trước khi trận đấu diễn ra ít phút. Dù vậy, Công Vinh vẫn không lấy đó làm mối bận tâm lớn, mà chỉ coi thành tích chung của đội tuyển là điều quan trọng nhất.

“Trước mắt chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận gặp Lào, để có thể ở gần hơn với tấm vé bán kết. Tôi luôn nhớ về khoảnh khắc tuyệt vời tại AFF Cup 2008. Đó là giây phút thật sự hạnh phúc và có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch lần đầu tiên là điều mọi cầu thủ đều mơ ước. Tôi đã làm được điều đó và cho đến giờ vẫn giữ nguyên khát khao ấy. Năm nay, tôi muốn làm lại kỳ tích này", Công Vinh chia sẻ.