"Công thần" Trọng Hoàng chưa hài lòng sau trận thắng Malaysia

ANTD.VN - Ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2016, tuy nhiên tiền vệ Trọng Hoàng cho biết anh vẫn chưa hài lòng bởi trước đó đã bỏ lỡ một số cơ hội.

Phải gặp đối thủ mạnh như Malaysia, những cơ hội để dứt điểm không nhiều và Trọng Hoàng là người có cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp 1. Tuy nhiên tiền vệ mang áo số 8 này đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Sau đó là một tình huống anh sút vọt xà.

Tuy nhiên đến phút 80, trong một pha uy hiếp khung thành Khairul Chemat, Trọng Hoàng đã có pha xử lý bóng kỹ thuật vượt qua một hậu vệ Malaysia trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa khung thành đối phương, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho tuyển Việt Nam.

Trọng Hoàng bỏ lỡ một vài cơ hội nhưng kịp ghi bàn quyết định cho tuyển Việt Nam

Phát biểu sau trận đấu, Trọng Hoàng tự đánh giá mình chơi chưa tốt: "Đây là trận đất rất khó khăn, không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội để ghi bàn, nên việc bỏ lỡ là điều rất đáng tiếc với cá nhân tôi".

Dù thi đấu không thật tốt trong hiệp 1 nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tín nhiệm giữ Trọng Hoàng. Và từ đó, tiền vệ này có cơ hội ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 80.

"Bàn thắng giúp tôi giải tỏa được khó khăn. Thời gian qua tôi bị chấn thương nên không có phong độ tốt. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ghi được bàn thắng này, qua đó giải tỏa được tâm lý để chơi tốt trong những trận tiếp theo", Trọng Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, đồng hương của Trọng Hoàng là Hoàng Thịnh chia sẻ: "Thời tiết hôm nay rất khắc nghiệt, đó thật sự là trở ngại cho toàn đội. Tuy nhiên chúng tôi đã vượt qua và có chiến thắng xứng đáng".