Công Phượng lo cho tương lai của mình ở ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Nửa đầu năm 2019 đã trôi qua trong thất vọng với tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Anh thậm chí còn không dám chắc về khả năng tiếp tục khoác áo ĐTQG của mình ở những giải đấu quan trọng sắp tới.

Sau 4 tháng "tịt ngòi" hoàn toàn khi đầu quân cho Incheon United của Hàn Quốc (không ghi bàn, không kiến tạo), Công Phượng trở về tập trung ĐT Việt Nam đá King's Cup 2019 với hy vọng sẽ lại có cơ hội toả sáng.

Anh được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong cả hai trận gặp Thái Lan và Curacao. Cụ thể, Công Phượng vào sân thay người trong trận ra quân với Thái Lan ở hiệp 2. Còn trong trận chung kết, số 10 của ĐTVN được xếp đá chính thay cho đàn anh Anh Đức, ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Công Phượng nỗ lực nhưng không đủ

Dù đã rất nỗ lực, nhưng Công Phượng không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Anh gần như đánh mất cảm giác của một chân sút đầy tiềm năng, điều từng giúp Phượng ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Jordan ở Asian Cup 2019. Sự thiếu tự tin sau quãng thời gian "bỏ đi" của Công Phượng ở Incheon tiếp tục được thể hiện trong cú sút luân lưu của tiền đạo này. Tiền đạo xứ Nghệ đưa bóng bay vọt xà ngang ở lượt sút thứ hai, trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Công Phượng trở thành cầu thủ duy nhất sút hỏng trong loạt đá 11m của cả hai đội. Thất bại 4-5 khiến ĐT Việt Nam chỉ giành ngôi Á quân King's Cup 2019.

"Thua ở trận chung kết nhưng chúng tôi không quá buồn, vì đây chỉ là giải giao hữu. Tôi và các đồng đội đã học hỏi được rất nhiều. Về cá nhân mình, trong thời gian qua tôi không được thi đấu nhiều. Điều đó ảnh hưởng đến phong độ của tôi. Tôi sẽ phải chăm chỉ luyện tập hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa để có được một vị trí trong đội tuyển, chuẩn bị cho chặng đường phía trước như vòng loại World Cup 2022", Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng vẫn giữ được sự lạc quan sau nhiều biến cố

Trước mắt với Phượng sẽ là chuyến thử việc ở Paris FC thuộc hạng Hai của Pháp. Nửa cuối năm 2019 có diễn ra suôn sẻ với tiền đạo sinh năm 1995 hay không phụ thuộc lớn vào kết quả của chuyến "du học" này. 

Công Phượng "họa vô đơn chí"

Sau khi giành ngôi Á quân King's Cup 2019, ĐT Việt Nam nghỉ ngơi một đêm và dậy từ 4h sáng 9-6 để chuẩn bị ra sân bay Buriram. Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay tới thủ đô Bangkok lúc 7h40 trước khi nối chuyến từ Bangkok về Hà Nội lúc 11h55.

Tuy nhiên, Công Phượng bất ngờ phải ở lại sân bay Buriram khoảng 2 tiếng mà không thể cùng toàn đội đến Bangkok vì sự cố đặt vé. Anh phải đợi chuyến bay 9h15 mới có thể di chuyển về Bangkok một mình. Sự cố này liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với Incheon United. Theo kế hoạch ban đầu, Công Phượng sẽ trở lại Hàn Quốc để thi đấu, nhưng bây giờ anh sẽ trở lại Việt Nam nghỉ ngơi khoảng 1 tuần trước khi sang Pháp thử việc.