- HLV Miura “để dành” Công Phượng cho chiến dịch SEA Games 28
- Vé “chợ đen” xem ĐT U23 ở Quảng Ninh cao ngất ngưởng
- Tuyển thủ U23 được chọn xe máy Honda tùy thích nếu vô địch SEA Games 28
Do HLV Toshiya Miura đang dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 tại Thái Lan, nên trợ lý Nguyễn Thanh Sơn (HLV của B.Bình Dương) được giao quyền chỉ huy ĐT U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Myanmar chiều nay 22-5.
Dù vậy, những con người trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam đều có HLV người Nhật quyết định.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam:
Minh Long, Đức Lương, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Tấn Tài, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Văn Toàn, Thanh Bình, Công Phượng.

U23 Việt Nam (áo đỏ) công tốt nhưng thủ kém trước đội khách U23 Myanmar
Trước một đối thủ không phải quá mạnh, đội chủ nhà chơi tấn công tưng bừng ngay từ những phút đầu tiên. Công Phượng là người năng nổ nhất trên hàng công, với những pha đi bóng táo bạo.
Một trong những tình huống như thế đã giúp tiền đạo của HAGL mở tỉ số trong sự phấn khích tột độ của các khán giả trên sân Cẩm Phả.

Công Phượng chơi khá ấn tượng ở trận này
Phút 23, tiền đạo số 10 băng lên từ sân nhà, dùng kỹ thuật điêu luyện lần lượt loại bỏ 3 hậu vệ đối phương trước khi làm tung lưới thủ môn đội khách. 1-0 cho U23 Việt Nam. Một bàn thắng làm mãn nhãn những ai chứng kiến.
Xem lại pha solo siêu phẩm của Công Phượng
Trong trận đấu này, nếu hàng công của ĐT U23 Việt Nam chơi tốt bao nhiêu, thì hàng thủ, nhất là những cầu thủ vào sân thay người, lại chơi tệ bấy nhiêu.
Phút 75, sai lầm của thủ môn vào sân thay người Minh Toàn giúp U23 Myanmar được hưởng quả 11m, và Nay Lin Tun không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 2 phút sau, Thanh Bình tiếp tục lại mang niềm vui cho khán giả nhà với bàn nâng tỉ số lên 2-1, nhưng phút 90, trung vệ Hoàng Lâm, người cũng mới xuất hiện trên sân ít phút trước đó, đã phạm lỗi dẫn tới quả 11m thứ hai mà ĐT U23 Việt Nam phải chịu. Trên chấm đá phạt, Zon Moe Aung đã ấn định trận hòa 2-2 cho U23 Myanmar.
Một kết quả hòa không quá tệ, nhưng nó cũng để lại khá nhiều lo lắng, nhất là với hàng thủ của ĐT U23 Việt Nam.
Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 25-5 để chính thức bước vào "trận đánh lớn" SEA Games 28.