Công Phượng ghi bàn an ủi trong "cơn mưa bàn thắng" trên sân Thanh Hóa

ANTD.VN - Gần 3 tháng sau bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở lượt đi, Công Phượng mới lại ghi bàn vào chính lưới đội bóng xứ Thanh ở lượt về. Cả hai trận HAGL đều thua đối phương trong trận đấu có nhiều bàn thắng.

Chiều 2-7, vòng 16 V-League 2017 đồng loạt diễn ra trên các sân cỏ cả nước. Cuộc làm khách của HAGL trên sân Thanh Hóa nhận được khá nhiều chú ý, khi Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng cùng Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2016 Vũ Văn Thanh được tung vào sân từ đầu để chống chọi lại với đội đang tạm dẫn đầu bảng.

Ở lượt đi, hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn trên sân Pleiku với 5 bàn thắng và Thanh Hóa có chiến thắng sát nút 3-2. Và lần này, tiếp tục là "mưa bàn thắng".

Video diễn biến trận Thanh Hóa 5-3 HAGL, vòng 16 V-League 2017 (nguồn VPF)

Các bàn thắng diễn ra dồn dập trong vòng nửa cuối hiệp một. Đầu tiên là cú sút phạt trực tiếp cực mạnh từ ngoài 30m của Văn Thanh mở tỉ số 1-0 cho HAGL ở phút 30. Hai phút sau, thủ quân Omar solo ngoạn mục gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Trọng Hoàng đưa Thanh Hóa dẫn 2-1 phút 36, nhưng sau đó Văn Thanh sút căng vào góc hẹp gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc trong trong vòng 12 phút (từ 46 đến 58), hàng thủ HAGL liên tục mắc sai lầm để cho Uche ghi hai bàn và Omar có một pha lập công để dẫn trước đội khách đến 5-2. Phút 71, Công Phượng rút ngắn khoảng cách biệt chung cuộc còn 3-5.

Dù ghi bàn, tuy nhiên Công Phượng sau trận đã dẫn đồng đội tới cảm ơn và xin lỗi khán giả Gia Lai - những người vượt đường xa tới Thanh Hóa tiếp lửa cho đội nhà, song không được hưởng niềm vui chiến thắng.

Công Phượng ghi bàn an ủi cho HAGL trong trận thua Thanh Hóa 3-5

Việc đến làm khách và để thua đội đầu bảng trong một trận đấu nhiều bàn thắng, giàu cảm xúc không quá phải buồn với HAGL. Riêng với Công Phượng, sau 3 tháng tịt ngòi kể từ bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ngày 8-4, anh đã tìm lại niềm ghi ghi bàn, trước khi V-League tạm nghỉ và tập trung cùng U22 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U23 châu Á vào ngày 3-7.

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL tỏ ý tiếc nuối: "Hôm nay là trận đấu hay, nhiều bàn thắng. Một số thời điểm, đội tôi chơi thiếu tập trung tạo cơ hội cho đối phương. Song nhìn chung tôi hài lòng với cầu thủ nhưng không hài lòng với công tác trọng tài ở một số tình huống, nhất là những lần đội Thanh Hóa cố ý kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc".

Thua trận 3-5, HAGL tạm xếp hạng 11 còn Thanh Hóa củng cố ngôi đầu. 

Kết quả các trận đấu còn lại vòng 16: Quảng Nam hòa Sài Gòn 1-1, TP.HCM chia điểm với SLNA trong trận hòa 2-2, Bình Dương thua đội khách Đà Nẵng 3-4, Than Quảng Ninh thắng Long An 2-1, Hà Nội thua Khánh Hòa 2-3 ngay tại Mỹ Đình và Cần Thơ có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Hải Phòng để vươn lên hạng 12, "nhường" vị trí đèn đỏ 13 cho Bình Dương.

Công Phượng ghi bàn an ủi trong "cơn mưa bàn thắng" trên sân Thanh Hóa ảnh 2