Còn nhiều khiếm khuyết

ANTĐ - Tối qua 27-9, U23 Việt Nam có trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà trong đợt tập trung lần 2 gặp U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kì). 

Trước đối thủ không thật sự mạnh, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhập cuộc đầy quyết tâm và chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên những pha phối hợp, tổ chức tấn công của đội chủ nhà vẫn thiếu sự nhuần nhuyễn và không tạo ra được nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm. Phải chờ đến phút 68, khán giả mới có dịp ăn mừng sau khi Văn Thắng mở tỷ số trong một tình huống hỗn loạn bên phía khung thành Galatasaray. Bàn thắng này mang đậm dấu ấn của Minh Tuấn - cầu thủ vào thay Hồng Quân (bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn).

Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn vào những phút cuối khi Galatasaray có bàn san hòa ở phút 88 nhờ công Demer, nhưng chỉ đúng 1 phút sau, Minh Tuấn ngả người sút bóng đập thủ môn đối phương bật ra, tuy nhiên trọng tài xác định bóng đã qua vạch vôi và công nhận bàn thắng thuộc về đội chủ nhà. Thắng trận 2-1, song người hâm mộ vẫn chưa thể hài lòng khi nhìn vào màn trình diễn còn nhiều khiếm khuyết của U23 Việt Nam. 18h ngày mai 29-9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có trận giao hữu chất lượng gặp U23 Santos (Brazil). \