Còn ai đủ kiên nhẫn với một HAGL yếu đuối, dễ tổn thương đến vậy?

ANTD.VN - Sau trận thua tan nát 0-3 trước Quảng Nam vào tối 21-4, HLV Dương Minh Ninh hứa sẽ cải thiện và kêu gọi cổ động viên hãy kiên nhẫn. Thế nhưng, bao nhiêu người đủ kiên nhẫn với HAGL lúc này?

Phát biểu sau trận thua, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận đội bóng đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi thành tích không như mong đợi. 

Ông Ninh lý giải nguyên nhân thua là do đội xáo trộn vì nhiều cầu thủ chấn thương, thua vì thời tiết nắng nóng ở Quảng Nam làm cho cầu thủ của ông sớm đuối sức. Và rồi thuyền trưởng HAGL kêu gọi "cổ động viên đừng nản lòng", và hứa "thời gian tới, tôi cùng cầu thủ sẽ nỗ lực để cải thiện mọi thứ".

HLV Dương Minh Ninh (ảnh nhỏ) gần như bất lực trước chuỗi trận bết bát của đội nhà

Mùa 2015, HAGL là cái tên gây chú ý nhất V-League, khi lứa học viên khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG trình làng. Đó là thời điểm mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn chiếm được cảm tình của triệu người hâm mộ bởi lối chơi cống hiến, đẹp mắt và đạo đức.

HAGL tới sân nào, sân đó sốt vé, mang về doanh thu cho không chỉ riêng HAGL mà các đội bóng họ tới làm khách cũng được hưởng lợi.

Thế nhưng qua 4 mùa, sức hút đó giảm dần đều. HAGL từ đội bóng đáng yêu dần trở thành đội quân đáng thương, khi trượt dài trong các chuỗi trận thua và mùa nào cũng phải chật vật lo trụ hạng. V-League năm nay cũng không khá hơn, sau 6 trận, đội bóng phố Núi chỉ vỏn vẹn 6 điểm, tạm xếp hạng 11/14.

Thực tế, chất lượng cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ của HAGL không hề tệ. Thậm chí với những cái tên "ăn cơm tuyển" như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Sơn, Văn Thanh, Việt Hưng... HAGL được đánh giá là đội bóng có chất lượng cầu thủ lứa U23 tốt nhất nhì V-League hiện tại.

Thế nhưng có vẻ như điểm yếu của HAGL nằm ở ban huấn luyện, nơi mà HLV trưởng Dương Minh Ninh chưa cho thấy mình đủ tầm để dẫn dắt những cầu thủ tài năng, chinh chiến ở sân chơi khắc nghiệt như V-League.

Trên trang facebook của đội bóng, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ nuối tiếc, đau xót khi thấy những tài năng trẻ của đội nhà trượt dài theo chuỗi trận bết bát của đội, đồng thời kêu gọi lãnh đạo CLB sớm tìm một HLV đủ tầm để "lột xác" đội nhà.

Liệu mấy ai sẽ đủ kiên nhẫn khi mà HAGL cứ tiếp tục trượt dài còn lãnh đạo đội bóng không chịu thay đổi?