Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ

ANTĐ - Colombia đã hoàn tất vòng bảng với thắng lợi tưng bừng 4-1 trước Nhật Bản để củng cố ngôi đầu bảng C, trong khi Hy Lạp vượt qua Bờ Biển Ngà bằng bàn thắng của Samaras trên chấm phạt đền ở phút bù giờ đầy kịch tính.
Tâm lý thoải mái giúp đại diện của Nam Mỹ nhập trận đầy tự tin trước Nhật Bản, trước khi vươn lên dẫn trước ở phút 17 nhờ pha lập công của Cuadrado trên chấm phạt đền do Jackson Martinez bị Konno phạm lỗi trong vòng cấm.
Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 1
Tâm lý thoải mái giúp Colombia triển khai thế trận khá dễ dàng trước Nhật Bản

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Colombia thi đấu có phần chùng xuống và chỉ thực sự “tỉnh giấc” sau khi để Nhật Bản quân bình tỷ số 1-1 ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 với pha đánh đầu chuẩn xác của Okazaki.
Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 2
Dù các Samurai xanh đã chơi đầy nỗ lực...

Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 3
...nhưng Nhật Bản chỉ có bàn thắng danh dự của Okazaki

Sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Kawashima ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, giúp Colombia có bàn thắng thứ 2 ở phút 55 do công của Jackson Martinez. Kể từ lúc này, các học trò của HLV Pekerman chủ động đá thấp để chơi phòng ngự - phản công.

Được đối thủ nhường lại khu trung tuyến, đại diện của châu Á dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, khi Kagawa, Nagatomo hay Honda không thể dứt điểm thành bàn, Nhật Bản đã phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp vào cuối trận.

Phút 82, Jackson Martinez kết thúc hoàn hảo đợt phản công chớp nhoáng của Colombia với pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm vào góc xa, tung lưới thủ thành Kawashima. Và chỉ 7 phút sau đó, James Rodriguez thực hiện pha solo ngoạn mục từ trung lộ, trước khi lốc bóng qua thủ thành đối phương, ấn định thắng lợi 4-1 cho Colombia.
Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 4
Vũ điệu mừng chiến thắng tưng bừng của các cầu thủ Colombia
Thậm chí ở những phút cuối, Colombia còn có sự thay đổi người ở vị trí thủ môn, khi Ospina rời sân, để nhường chỗ cho thủ thành Mondragon – giúp thủ thành 43 tuổi đi vào lịch sử World Cup khi vượt qua Roger Milla để trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Pekerman hoàn tất vòng bảng với 9 điểm trọn vẹn, ghi được 9 bàn, để lọt lưới 2 bàn – thành tích hết sức thuyết phục của đại diện Nam Mỹ. Trong khi đó, Nhật Bản chia tay VCK World Cup 2014 mà không thể thắng 1 trận nào và chỉ có duy nhất 1 điểm.    
Đội hình 2 đội:
Colombia: Ospina (Mondragon; 85’), Armero, Valdes, Arias, Alvarez, Mejia, Guarin, Cuadrado (Carbonero; 46’), Ramos, Jackson, Quintero (James; 46’).
Nhật Bản: Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Darmian, Marchisio, Verratti (Motta; 75’), Pirlo, De Sicglio, Immobile (Cassano; 71’), Balotelli (Parolo; 46’).
Trong khi đó, ở trận đấu còn lại giữa Hy Lạp và Bờ Biển Ngà, kịch tính đã diễn ra ở phút bù giờ, khi đại diện châu Âu có bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 trên chấm phạt đền của Samaras, để giành vé vào vòng 16 đội đầy ngoạn mục.
Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 5
Hy Lạp chơi áp đảo trước Bờ Biển Ngà...

Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 6
...và vươn lên dẫn trước từ cuối hiệp 1 nhờ công của Samaris


Trước đó, cầu thủ vào sân thay người ngay đầu trận, Samaris đã mở tỷ số cho Hy Lạp ở phút 42. Tuy nhiên, tiền đạo vào sân trong hiệp 2 là Bony đã giúp Bờ Biển Ngà quân bình tỷ số 1-1 ở phút 74. Kể từ lúc này đại diện của châu Phi rút dần các tiền đạo trên sân như Didier Drogba hay Gervinho để gia cố hàng phòng ngự, bởi chỉ cần 1 điểm là thầy trò HLV Lamouchi sẽ ghi tên mình vào vòng trong.
Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 7
Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ của Samaras...

Colombia “vô đối” ở bảng C, Hy Lạp giành vé kịch tính ở phút bù giờ ảnh 8
...ấn định kết cục nghiệt ngã dành cho Bờ Biển Ngà

Tuy nhiên, bi kịch đã đến với Bờ Biển Ngà ở phút bù giờ, khi Samaras ghi bàn trên chấm phạt đền, sau khi Sio phạm lỗi với chính tiền đạo này trong vòng cấm ở phút 90+1’. Chiến thắng đầy kịch tính này giúp Hy Lạp giành tấm vé còn lại ở bảng C và sẽ gặp Costa Rica ở vòng 16 đội.
Đội hình 2 đội:

Bờ Biển Ngà: Barry, Boka, K.Toure, Kalou, Tiote (Bony; 62’), Gervinho (Sio; 83’), Drogba (Diomande; 79’), Aurier, Y.Toure, Serey, Bamba. 
Hy Lạp: Karnezis (Glykos; 24’), Maniatis, Manolas, Samaras, Kone (Samaris; 12’), Karagounis (Gekas; 78’), Salpingidis, Torosidis, Lazaros, Sokratis, Cholevas.