Cô gái câm điếc Ấn Độ tìm được gia đình sau 10 năm lưu lạc

ANTĐ - Cô gái câm điếc người Ấn Độ Geeta không hiểu bằng cách nào lưu lạc sang vùng biên giới Pakistan, sẽ được trở về quê hương sau 10 năm bị coi là mất tích. 

Khi thất lạc đến biên giới Pakistan, lính biên phòng Pakistan đã phát hiện ra Geeta. Nhưng cô còn quá nhỏ lại không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cũng không nói và nghe được, lại không biết viết chữ Pakistan nên không thể biểu đạt được mình là người ở đâu.

Sau đó cô đã được đưa đến Trung tâm từ thiện Delhi, nơi cô đã sống hàng chục năm qua. “Ngày Geeta bị lạc mới chỉ là cô bé 12 tuổi, nhưng hiện cô đã ở tuổi ngoài đôi mươi”, một nhân viên trung tâm từ thiện cho biết hôm 16-10.

Tình cờ, khi bộ phim "Bajrangi Bhaijaan" được phát hành vào tháng trước, có nội dung kịch bản tình cờ rất giống với câu truyện lưu lạc của Geeta, mặc dù nhà biên kịch bộ phim trước đó cũng không hề biết đến câu chuyện của cô, đã thu hút được nhiều sự quan tâm đặc biệt đến trường hợp của Geeta.

Trong bộ phim này, ngôi sao điện ảnh, Salman Khan, vào vai một người đàn ông Ấn Độ đã tìm thấy một cô gái câm bị thất lạc ở Pakistan và cố gắng tìm cách đưa cô trở về với gia đình.

Cô gái câm điếc người Ấn Độ Geeta sẽ trở về quê hương ngay trong tháng này

Hôm 16-10, Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad - thủ đô của Pakistan đã gửi email bức ảnh của một gia đình ở Bihar, bang đông dân thứ ba của Ấn Độ đến trung tâm từ thiện Edhi ở thành phố Karachi, nơi cô gái đang sống. Khi đưa bức ảnh này cho Geeta xem, cô đã nhận ngay ra cha mẹ mình và anh chị em trong bức ảnh đó.

"Chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho chúng tôi thời gian dự kiến đón Geeta về với gia đình là ngày 26-10, giấy tờ cũng đang được chuẩn bị cho ngày khởi hành” - Anwar Kazmi, một quan chức ở Edhi nói với Reuters về kế hoạch ngày trở về của Geeta.

Ông Sushma Swaraj, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ấn Độ, nhấn mạnh: "Chúng tôi đã liên lạc với gia đình cô ấy, Geeta sẽ sớm trở lại quê hương, trở về trong vòng tay người thân ngay sau khi kiểm tra DNA”.