Nhà vô địch V-League 2013 – CLB Hà Nội T&T:

Cô đơn trên đỉnh vinh quang

ANTĐ - Ba năm thăng hạng liên tiếp, giành 2 chức Vô địch, 2 Á quân, một Siêu cúp trong 5 mùa dự V-League, đủ để Hà Nội T&T tự hào. Nhưng buồn thay, đội bóng Thủ đô vẫn chưa thể ngẩng cao đầu trước các đội bóng khác khi vẫn bị coi là kẻ thất bại trong mắt người hâm mộ.

Bao năm qua, hình ảnh CĐV lèo tèo trên sân Hàng Đẫy là nỗi đau,
nỗi hổ thẹn của nhà vô địch Hà Nội T&T

Không ít lần, người ta thấy “bầu” Hiển than thở, rằng nếu Hà Nội T&T có được dàn CĐV nhiệt thành, hùng hậu như một số đội bóng ở V-League thì hay biết mấy! Kể từ ngày làm bóng đá, suốt 7 năm qua, ông chủ tập đoàn T&T vẫn đau đáu giấc mơ lấp đầy các khán đài sân Hàng Đẫy ở các trận có đội nhà thi đấu. Có một thực tế, dù tọa lạc ngay giữa lòng Thủ đô, nơi có 6.699.600 người sinh sống (số liệu năm 2011) nhưng suốt nhiều năm qua, sân Hàng Đẫy luôn trong cảnh vắng vẻ đến lạnh người. Không hiểu có phải vì quá cám cảnh mà có thời điểm, Hà Nội T&T còn dùng tiền để… trả cho khán giả đến sân cổ vũ, thế nhưng hệ lụy sau đó chỉ khiến “bầu” Hiển chua xót thêm.

Phải chăng, người hâm mộ Thủ đô đã chán bóng đá, và từ chán nên quay lưng với chính đội bóng địa phương mình? Câu trả lời là không, bởi cứ nhìn cảnh người dân Thủ đô đổ ra đường chật kín để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì tin chắc rằng, tình yêu bóng đá trong họ vẫn vẹn nguyên và nhu cầu thưởng thức bóng đá chưa bao giờ tan biến. Lòng tự tôn dân tộc được cho là chất xúc tác kết nối giữa người hâm mộ và đội tuyển quốc gia. Và nếu muốn chiếm trọn tình yêu đó, các CLB phải khơi dậy được truyền thống địa phương trên nền tảng xây dựng bản sắc.

Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng đã thành công khi khai thác triệt để triết lý này, và đó vẫn là đích mà Hà Nội T&T vươn tới. Cầu thủ bản địa được xem như thỏi nam châm hút khán giả địa phương đến sân cổ vũ. SLNA có Công Vinh, Hải Phòng có Minh Châu, ĐTLA có Việt Thắng hay Thanh Hóa có tiền vệ trẻ Quốc Phương… là những thỏi nam châm hút khán giả, đem đến những ngày hội bóng đá cho địa phương mình. Hà Nội T&T với đội hình lắp ghép từ các cầu thủ tứ xứ, vẫn chưa có những thỏi nam châm như vậy. Những cầu thủ Hà Nội ít ỏi như Bảo Khanh, Ngọc Duy, một đã bên kia sườn dốc, một chưa đủ sức hút. Rồi cả việc giữ chân Văn Quyết hay chiêu mộ Thành Lương - hai cầu thủ người Hà Tây (cũ), cũng chưa đủ để Hà Nội T&T thỏa cơn khát khán giả, khi mà dấu ấn từ những bàn thắng còn phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo ngoại.

Ngày mai (31-8), Hà Nội T&T sẽ đắm chìm trong vinh quang và mưa tiền thưởng trong ngày nhận cúp vô địch V-League 2013. Sân Hàng Đẫy dự kiến sẽ đông hơn chút ít, nhưng liệu trong số đông đó có bao nhiêu người dân Hà Nội yêu quý Hà Nội T&T, thực lòng chứng kiến giây phút trọng đại của đội bóng, của bóng đá Thủ đô? Hay đa số đến sân chỉ vì được vào sân xem văn nghệ miễn phí và nhận quà từ CLB? Và quan trọng hơn, sau buổi ăn mừng nặng tính hình thức đó, Hà Nội T&T có bao CĐV thực lòng muốn gắn bó, sát cánh cùng đội bóng?