CLB Hà Nội T&T: Khó khăn chồng chất
(ANTĐ) - Không còn vị trí số 1, lực lượng sứt mẻ do chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội T&T đang đứng trước nhiều khó khăn. Thậm chí họ còn đối mặt với nguy cơ bị hất ra khỏi tốp 3 đội đứng đầu.
HN T&T có thể sẽ mất Công Vinh trong cả mùa giải 2010 |
Chỉ giành được 4 điểm trong 4 vòng đấu gần đây, HN T&T đã đánh mất ngôi đầu bảng. Tuy nhiên điều đáng báo động với lãnh đạo HN T&T nằm ở 2 trận thua trước những ứng cử viên xuống hạng. Trong trận đấu tại Thanh Hóa, thủ môn Dương Hồng Sơn bất cẩn để bóng tuột đến đúng tầm chân của Kankam. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho LS Thanh Hóa. Chỉ đúng 2 vòng đấu sau, Hồng Sơn lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến cho HN T&T trắng tay trên sân Thống Nhất trước ứng cử viên xuống hạng, Navibank SG.
Những dấu hiệu bất thường ấy đã được BTC giải và Hội đồng TTQG “nhìn thấy” khi xem lại băng ghi hình trận đấu. Tuy nhiên sự việc cũng chẳng đi đến đâu khi những người có trách nhiệm của VFF cho rằng, đấy thuộc về lỗi chuyên môn. Trong khi đó, HN T&T cũng không muốn làm phức tạp vấn đề trong thời điểm họ đang gặp rất nhiều khó khăn. HN T&T đang trở thành “bệnh viện” khi danh sách chấn thương tiếp tục trầm trọng. Đại Đồng, Văn Biển chưa thể trở lại trong khi chấn thương của Công Vinh trầm trọng hơn chẩn đoán ban đầu. Không loại trừ khả năng, cầu thủ đắt giá nhất của HN T&T sẽ phải ngồi ngoài trong cả năm 2010.
Trong tình cảnh khó khăn ấy, HLV Phan Thanh Hùng mất tiếp Cao Sỹ Cường vì thẻ phạt cho trận đón tiếp HA-GL. Bộ khung tương đối ổn định từ đầu mùa đang “thủng lỗ chỗ” trong khi những “miếng vá” từ băng ghế dự bị không đủ lớn để bịt lại. Hữu Chương, Trọng Bình đã được vào sân. Nhưng do ngồi ngoài quá lâu nên bộ đôi này đã không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Những ngoại binh trụ cột như tiền đạo Endene, trung vệ Cristiano và ngay cả tiền vệ Benicio cũng đang có dấu hiệu chững lại về chuyên môn.
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không còn nắm trong tay quyền tự quyết cho chức vô địch lượt đi. Thế nhưng nỗi lo trước mắt ấy không bằng nguy cơ lâu dài. HN T&T đang có dấu hiệu tụt hậu trong khi tính chất cạnh tranh đang được đẩy lên cao nhất. SHB Đà Nẵng đã thất bại thê thảm trong trận đá bù vòng 2 với CS Đồng Tháp. Vị trí số 1 lượt đi chỉ được định đoạt sau lượt trận thứ 13, trong khi đó những đội bóng “đại gia” như XM Hải Phòng hay XM Ninh Bình đang trở lại đường đua. Cả 2 đội bóng ngành xi măng hiện chỉ còn kém HN T&T đúng 2 điểm. Đường đua đến chức vô địch ở lượt về kịch tính và khó lường hơn hẳn so với lượt đi. HN T&T đang thất thế về nhiều mặt so với những đội bóng khác, kể cả tham vọng và tiền bạc cho quỹ chuyển nhượng giữa mùa.
Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển muốn CLB HN T&T vô địch V-League, như là món quà dành tặng cho người hâm mộ thủ đô nhân đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhưng để làm được điều ấy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang đứng trước quá nhiều khó khăn.
Hoàng Tùng