Chuyện về những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vladimir Cheskidov ở làng Smolinsky, tỉnh Chelyabinsk (Nga) giam giữ cô gái 19 tuổi tên là Yekaterina trong 14 năm. Ngày 31-7-2023, lợi dụng lúc đối tượng này nhập viện, Yekaterina trốn thoát. Cheskidov đang bị tạm giam. Đây không phải là vụ bắt cóc nổi tiếng duy nhất ở Nga.
Bị cáo Nikolai Savelyev trong phòng cách ly tại tòa

Bị cáo Nikolai Savelyev trong phòng cách ly tại tòa

Thiếu tướng cảnh sát là nạn nhân

Trước đó, vào ngày 5-3-1999, Thiếu tướng Gennady Shpigun, đại diện toàn quyền của Bộ Nội vụ Nga ở Chechnya ra sân bay Grozny để trở về Mátxcơva. Khi G.Shpigun lên chiếc Tu-134, đội bảo vệ của ông vẫn ở bên ngoài. Bị 2 chiếc UAZ chặn lại khi lăn bánh ra đường băng, chiếc Tu-134 phải dừng lại. Hai tay súng của phiến quân Chechnya ẩn náu trong máy bay ra lệnh mở cửa, đưa G.Shpigun ra khỏi máy bay, lên xe UAZ, rời sân bay. Ngày 17-3-1999, chúng yêu cầu 15 triệu USD tiền chuộc rồi giảm xuống 3 triệu USD, nhưng bị Bộ Nội vụ từ chối. Mọi cố gắng giải cứu đều thất bại. Ngày 31-3-2000, thi thể của ông được tìm thấy gần làng Itum-Kali (Chechnya), sau đó được chôn cất tại nghĩa trang Preobrazhenskoye ở Mátxcơva.

Còn vào ngày 30-9-2000, trên đường từ thành phố Ryazan (tỉnh Ryazan) về nhà, Yelena Samokhina (17 tuổi) và Yekaterina Martynova (14 tuổi) được Viktor Mokhov và người phụ nữ tên Yelena Badukina cho đi nhờ ô tô. Họ mời 2 cô bé uống rượu có pha thuốc ngủ. Hai cô bé chỉ tỉnh lại trong căn hầm dưới nhà để xe của Mokhov ở thành phố Skopin, tỉnh Ryazan. Trong hơn 3 năm sau đó, Mokhov cưỡng hiếp Y.Martynova và Y.Samokhina. Khi các cô chống lại, Mokhov bỏ đói, đánh đập họ... Y.Samokhina sinh cho hắn 2 đứa con trai. Mokhov cũng sinh con với Y.Martynova. Mokhov để 2 bé trai ở lối vào tòa nhà chung cư cao tầng. Các bé đã được nhận làm con nuôi.

Đầu năm 2004, Mokhov định đưa một nữ sinh viên thuê nhà của hắn đến căn hầm. Y.Martynova được đi cùng Mokhov để mời cô gái đó uống rượu có pha thuốc ngủ. Y.Martynova bí mật ngăn được cô sinh viên và đưa mảnh giấy ghi lời cầu cứu. Cô gái sau đó báo cảnh sát. Mokhov bị bắt. Y.Martynova và Y.Samokhina được thả ra. Mokhov bị kết án 17 năm tù, Badukina - 5 năm 6 tháng tù.

Y.Martynova - nạn nhân của Viktor Mokhov

Y.Martynova - nạn nhân của Viktor Mokhov

Bắt cóc con, cháu các tỷ phú

Vào ngày 19-4-2011, Ivan Kaspersky (21 tuổi) - con trai của tỷ phú Yevgeny Kaspersky, bị đẩy lên ô tô và đưa tới Hội làm vườn Roshcha gần Mátxcơva rồi bị nhốt trong nhà tắm. Do bị phá sản và mắc nợ hàng triệu USD, Nikolai Savelyev và con trai đã bắt cóc Ivan. 3 đối tượng khác gồm cả sĩ quan của FSO (Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga), Alexey Ustimchuk cùng tham gia với Savelyev.

Savelyev đã mua 20 sim rác, 10 điện thoại di động, 2 xe ô tô - chiếc Audi 100 và chiếc Ford Taurus để thực hiện vụ bắt cóc. Sau khi có được Ivan, bọn chúng yêu cầu tỷ phú Y.Kaspersky nộp 3 triệu USD. Khi liên lạc với người đại diện của Y.Kaspersky, Savelyev sử dụng điện thoại và sim mới. Tuy nhiên, ngày 23-4-2011, Savelyev phạm sai lầm khi bật chiếc điện thoại di động đang sử dụng và tiết lộ vị trí của mình. Savelyev và các đồng phạm bị bắt. Ivan được thả ra. Những kẻ bắt cóc đã bị tuyên án từ 4 năm đến 11 năm tù.

Còn vào ngày 6-6-2010, Anna-Maria Mamurina (18 tuổi) - cháu gái của tỷ phú vùng Viễn Đông (Nga) Igor Neklyudov điều khiển xe ô tô Nissan Micra chạy qua trung tâm thành phố Khabarovsk và bị một chiếc ô tô đâm vào xe của cô. Khi cô vừa rời khỏi ô tô, hai người gây tai nạn tiếp cận và đấm vào mặt, đẩy cô Anna-Maria vào ô tô và lái đi. Anna-Maria được đưa đến căn hộ đã thuê trước trong tòa nhà số 16 trên phố Sanitarnaya trong chiếc vali lớn. Bọn bắt cóc sử dụng tóc giả, mặt nạ, kính râm… Những kẻ bắt cóc là Alexander Semchenko (29 tuổi), nhân viên bảo vệ một quán cà phê ở Khabarovsk và bạn của hắn là Stanislav Dulsky (28 tuổi). Ban đầu, bọn Dulsky đòi tỷ phú I.Neklyudov nộp 500 triệu rúp, sau đó giảm xuống 100 triệu rúp.

Semchenko nhận được 50 triệu rúp vào ngày 12-6-2010 trên phố Karl Marx. Sau đó, Dulsky dẫn theo Anna-Maria đến lấy số tiền còn lại và đã bị bắt. Nạn nhân được thả ra. Semchenko bị bắt sau đó. Với vai trò tổ chức, Dulsky nhận 9 năm tù. Còn Semchenko - 7 năm 6 tháng tù giam.