Chuyên nghiệp nửa vời

(ANTĐ) - Một thập kỷ bóng đá nước nhà từ các giải phong trào tiến lên chuyên nghiệp được ghi nhận bằng những nỗ lực không ngừng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong các khâu hoạch định chiến lược và tổ chức giải đấu. Và sau 10 năm, V.League đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về chuyên môn. Ấy thế nhưng, V. League 2010 cũng thể hiện vô số bất cập mà các nhà quản lý cần phải nhanh chóng “dứt điểm” nếu không muốn sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội là một thứ chuyên nghiệp “nửa vời”.

Chuyên nghiệp nửa vời

(ANTĐ) - Một thập kỷ bóng đá nước nhà từ các giải phong trào tiến lên chuyên nghiệp được ghi nhận bằng những nỗ lực không ngừng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong các khâu hoạch định chiến lược và tổ chức giải đấu. Và sau 10 năm, V.League đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về chuyên môn. Ấy thế nhưng, V. League 2010 cũng thể hiện vô số bất cập mà các nhà quản lý cần phải nhanh chóng “dứt điểm” nếu không muốn sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội là một thứ chuyên nghiệp “nửa vời”.

LS Thanh Hóa muộn màng cán đích cổ phần hóa trước vòng đấu cuối của mùa bóng 2010

 LS Thanh Hóa muộn màng cán đích cổ phần hóa trước vòng đấu cuối của mùa bóng 2010

Đổ tiền để lấy thành tích

Việc Hà Nội T&T đăng quang trước một vòng đấu có thể xem là một bất ngờ của mùa bóng 2010, song cũng cho thấy họ đã trình diễn một bộ mặt chưa xứng đáng với phong thái dành cho nhà vô địch: Họ thi đấu thiếu thuyết phục và không ít lần được định danh là kẻ “ăn may”. Cùng với đó là sự suy yếu khó lý giải của hàng loạt đội bóng vốn từ lâu đã khoác áo “đại gia” của V.League.

“Bộ tứ” HAGL, ĐTLA, B.Bình Dương, SHB. Đà Nẵng nắm trong tay tới 7 chức vô địch gần nhất bỗng chốc thi đấu phập phù: SHB Đà Nẵng không còn là chính họ chỉ một năm trước; ĐTLA chỉ khởi sắc khi giải đấu bước vào hồi kết; B. Bình Dương thi đấu trận hay trận dở; HAGL là vị khách “nhẵn mặt” ở nửa cuối BXH. Thất bại (1-2) của nhà vô địch Hà Nội T & T trên sân Thanh Hóa trước đội chủ nhà ở lượt đi V.Legue 2010 có thể xem là “thước đo” về chất lượng giải đấu năm nay.

Ở đó, “đại gia” cũng như, nhà quán quân hay kẻ phải đi play-off đều không hơn kém nhau bao nhiêu; thậm chí, nhà vô địch không chứng tỏ được sự vượt trội và có thể nhận thất bại trước đội thứ 3 từ… dưới lên. Chuyện các đội bóng lớn đồng loạt “ngã ngựa” cho thấy tư duy bóng đá chuyên nghiệp của các nhà quản lý cũng như cầu thủ ở các CLB chuyên nghiệp bậc nhất nước nhà còn quá nhiều điều cần phải lên tiếng. Bởi bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho cách làm “ngắt ngọn” (đổ tiền ồ ạt mua cầu thủ để lấy thành tích…

Mười năm vẫn gặt... lúa non

VFF đã có một mùa giải bội thu về… hình thức bởi dẫu sao thì 14 đại diện của V.League 2011 sẽ trình diện với bộ mặt 100% cổ phần hóa. Tuy nhiên, từ cú nước rút thần tốc của LS Thanh Hóa, sự gấp gáp tìm đối tác chuyển giao của CS Đồng Tháp cuối mùa giải 2010… không thể không ngẫm về cái gọi là “làm cho xong” của những người làm bóng đá nước nhà.

Tối hậu thư của VFF: Tất cả đội bóng tham dự V.League 2010 đều phải cổ phần hóa trước 31-8 khiến V.League 2010 được xem là mùa giải “giao thời” cuối cùng sau đúng một thập kỷ “tập làm chuyên nghiệp”. 3 CLB Than Quảng Ninh và SQC. Bình Định phút cuối kịp thời cổ phần để hy vọng thăng hạng. Đây có thể xem như một “thành công” của VFF trong suốt một thập kỷ “tập” làm bóng đá chuyên nghiệp.

Công bằng mà nói, việc cổ phần hóa nếu đúng thực chất, xuất phát từ nhu cầu nội tại của mỗi CLB sẽ xóa bỏ được tình trạng “ăn đong” của không ít đội bóng vốn được nhận diện thuộc loại “nghèo kinh niên”. Ấy thế nhưng, vẻ bề ngoài hào nhoáng (cổ phần hóa toàn diện) của 14 đại diện ưu tú nước nhà sẽ góp mặt ở sân chơi sang năm cũng không thể che giấu được một sự thật, sau đúng một thập kỷ “lên chuyên” vẫn chưa thể… chuyên nghiệp thực sự bởi chuyện nhiều CLB bóng đá ở ta chỉ cổ phần hóa… vài ngày trước thời điểm “tối hậu thư” của VFF chính thức có hiệu lực.

Từ yêu cầu cổ phần để đổi mới, đến hiện thực “cổ phần để hy vọng ở lại V.League”, “cổ phần để mong lên chuyên”, rõ ràng, vẫn là sự đối phó của nhiều CLB. Dù chiếc áo chuyên nghiệp sẽ được những chủ nhân của V.League 2011 “khoác” theo kiểu “đồng phục” ở mùa giải tới cũng vẫn cho thấy một sự thật: VFF đang cố gặt… lúa non.

Mạnh Hà