Chuyện ít biết về đệ nhất phu nhân đầu tiên của Liên bang Nga Naina Yeltsina

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Naina Yeltsina, phu nhân của Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin năm nay tròn 90 tuổi. Bà ở bên ông từ thời sinh viên, trong suốt quá trình hoạt động chính trị cho đến khi qua đời. Bà Naina có khả năng tìm được tiếng nói chung với những người hoàn toàn xa lạ…

Từ một nữ sinh viên bình thường

Cũng giống như B.Yeltsin, bà Naina học tại Học viện Bách khoa Ural mang tên Kirov, chuyên ngành cấp nước và công nghệ xử lý nước. Vào thời điểm đó, tên của bà là Anastasia Girina, còn tên thân mật là Naya. Do đã quá quen thuộc với cái tên này, Anastasia quyết định đổi tên thành Naina.

Theo những người bạn thời đại học, Naina là một cô gái thân thiện, dễ mến, thích khiêu vũ và không thể bị chọc giận. Khi đó, B.Yeltsin sống ở căn phòng bên cạnh tại ký túc xá của trường. Theo lời B.Yeltsin, ông yêu Naina vì bà khiêm tốn, hòa nhã. Điều này làm cân bằng tính cách bất cần của ông. Họ có sở thích khác nhau, nhưng dễ dàng hòa hợp. Đây là lý do khiến cuộc hôn nhân của họ bền chặt.

Ông B.Yeltsin và bà Naina vào năm 1954

Ông B.Yeltsin và bà Naina vào năm 1954

Naina là người phụ nữ mạnh mẽ, có ý chí và biết cách chung sống với người chồng khó tính. Bà tiễn ông đi làm, thắt cà vạt và bỏ 10 Rúp vào túi áo của ông. Vào bữa sáng, bà thường nấu cháo bột yến mạch, gạo hoặc kê và pha trà cho chồng. Khi B.Yeltsin bị bệnh, bà đưa ông đi nghỉ dưỡng và chăm sóc chu đáo…

Khi cuộc chính biến ở Liên Xô vào tháng 8-1991 bắt đầu, bà Naina đã ở bên cạnh B.Yeltsin và giúp ông liên hệ với những người ủng hộ. Bà tránh xuất hiện trước công chúng và các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, 5 năm trước, Naina đã thừa nhận với các phóng viên rằng bà lấy làm tiếc về việc Liên Xô tan rã và lo lắng khi đất nước bị đẩy đến tình trạng như vậy…

Theo Alexander Korzhakov - người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống Nga, sau những sự kiện ấy, bà Naina thường bất bình với những gì mà bà Raisa, vợ của Tổng thống Liên Xô khi đó Mikhail Gorbachev đã làm. Bà Naina nghi ngờ bà Raisa đưa đồ đạc tốt khỏi tòa biệt thự công tại Barvikha ở ngoại ô Mátxcơva và thay vào đó những thứ bỏ đi. Bà Naina yêu cầu trả lại những đồ “bị đánh cắp”. A.Korzhakov sau đó đã thuyết phục được bà Naina rằng phu nhân của M.Gorbachev không làm như vậy.

“Vũ khí bí mật” của Tổng thống

Nhận thấy tầm ảnh hưởng của bà Naina đối với chồng mình, đoàn tùy tùng của B.Yeltsin đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bà. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khi đó Andrei Kozyrev tại các bữa tiệc đã gọi bà Naina là “vũ khí bí mật” của Tổng thống. Theo A.Kozyrev, bà Naina gây được thiện cảm với các phu nhân Tổng thống bằng sự khả ái.

Bà biết cách cư xử, có khả năng tìm được tiếng nói chung với những người hoàn toàn xa lạ. Khi B.Yeltsin tới thăm dinh thự của Tổng thống Mỹ ở Trại David vào năm 1992, bà Naina đã kết thân với Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush. Sau đó, hai bà đã trao đổi thư từ và gửi quà cho nhau.

Naina đã nói rằng, bà chỉ là vợ của B.Yeltsin. Dù ông giữ chức vụ gì, người đứng đầu tỉnh hay một tập đoàn xây dựng, điều đó không quan trọng đối với bà. Naina hiểu rằng chức vụ của chồng không cho bà bất kỳ quyền năng nào. Vào ngày 25-4-1993, cuộc trưng cầu dân ý về sự tín nhiệm đối với Tổng thống B.Yeltsin và chính sách kinh tế - xã hội của ông được tổ chức ở Nga. Bốn ngày trước đó, bộ phim về Naina Yeltsina đã được chiếu trên truyền hình. Khán giả yêu thích hình ảnh của bà trên phim. B.Yeltsin đã nhận thêm nhiều phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý đó.

Trong thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi, bà thường cùng với chồng đến khu nghỉ mát Adler ở Nga và bị nhầm với những đôi vợ chồng già bình thường khác. Theo bà Naina, B.Yeltsin lần đầu tiên đón năm mới 2000 với tư cách người hưu trí. Đêm đó, tất cả người thân của ông bà ngập tràn trong niềm vui sướng…