Chuyến dã ngoại định mệnh

ANTĐ - Khi cả gia đình doanh nhân thành đạt Mohamed Shafia sum vầy vui vẻ trong chuyến dã ngoại thì tấn bi kịch xảy ra, không ai ngờ đó lại là một âm mưu đã được vạch sẵn.

Shafia cùng vợ và con trai bị dẫn giải ra tòa

Bi kịch gia đình

Mohamed Shafia là một doanh nhân giàu có 56 tuổi gốc Afghanistan, có 2 đời vợ. Vợ cả là Rona Amir, 50 tuổi, bị vô sinh nên Shafia cưới vợ lẽ là Tooba Mohammad Yahya, 39 tuổi, người sau này sinh hạ cho Shafia 7 người con, trong đó có 3 con gái là Zainab 19 tuổi, Sahar 17 tuổi và Geeti 13 tuổi. Năm 2007, Shafia đưa cả gia đình rời khỏi Afghanistan đến nhập cư ở thành phố Montreal, Canada và khai báo bà vợ cả là cô của các con nhằm lách luật bởi ở Canada không cho phép đa thê.

Cuối tháng 6-2009, cả gia đình Shafia đi dã ngoại đến thác Niagara bằng 2 chiếc ô tô. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ vui vẻ, ngày 29-6 họ kéo nhau về. Trên đường về tới Kingston, Shafia quyết định dừng chân nghỉ tại một nhà khách. Bi kịch xảy ra khi sáng hôm sau tỉnh dậy Shafia không tìm thấy chiếc ô tô còn lại của gia đình đâu. Ba cô con gái cùng bà Rona Amir cũng biến mất. Lập tức gia đình báo cảnh sát.

Theo lời khai của Shafia, lúc 1h30 rạng sáng 30-6, cô con gái Zainab của ông đã gõ cửa phòng họ và mượn chìa khóa xe ô tô để xuống lấy đồ. Cảnh sát truy tìm xung quanh khu vực Kingston thì phát hiện một chiếc xe đâm xuống kênh Rideau, trong xe có 4 thi thể phụ nữ được nhận dạng là thân nhân của Shafia. Các thi thể đều bị bầm tím khắp người. Gia đình Shafia cho rằng tai nạn này có thể do cô con gái Zainab đã lái xe chở hai em và bà Rona quá tốc độ nên đâm xuống kênh Rideau. Shafia đề nghị cảnh sát không truy cứu thêm nữa. Tuy nhiên sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ thảm sát bởi cửa xe mở toang nhưng các nạn nhân không có dấu hiệu cố thoát ra ngoài khi xe bị chìm và cũng không thắt dây an toàn. Hơn nữa những mảnh vỡ đèn pha chiếc Lexus của Shafia được tìm thấy ở hiện trường, còn phần đầu xe bị hư hỏng của ông ta lại trùng khớp với dấu vết như bị đâm ở đuôi xe chở 4 nữ nạn nhân.

Kế hoạch được vạch sẵn

Điều tra cho thấy, nhiều tháng trước khi chết, cả 3 cô gái này từng báo cáo với các nhân viên hoạt động xã hội, cảnh sát về việc bị ngược đãi, bạo hành ngay tại nhà mình. Zainab khai báo bị nhốt trong phòng ngủ nhiều lần, sau đó cô đã tìm đến một ngôi nhà của chính quyền Canada dành cho những phụ nữ bị ngược đãi 5 tuần trước khi bị sát hại. Zainab đã trốn khỏi nhà để kết hôn với bạn trai trong một thánh đường Hồi giáo ở Montreal, nhưng cuộc hôn nhân bị hủy bỏ bởi sự cấm đoán của cha mẹ cô gái trẻ này. Còn Sahar, theo lời bạn bè cô bé kể lại, Sahar luôn đến trường với những vết thương bầm tím trên người.

Ngày 18-7-2010 cảnh sát bí mật lắp thiết bị nghe lén vào trong xe ô tô của Shafia. Trong cuộc nói chuyện, ông ta đã tiết lộ quyết định giết chết họ. Theo các công tố viên, 3 cô gái nạn nhân bị cha sát hại vì không nghe lời cha mẹ, ăn mặc thời trang hở hang, kết hôn với bạn trai mà không hỏi ý kiến gia đình, trong khi người vợ đầu Rona Aamir của Shafia luôn ra mặt bênh vực 3 cô con gái. Hamed, cậu con trai của Shafia, cũng là kẻ đồng lõa tham dự vào việc dựng kế hoạch thanh toán các chị em và mẹ lớn. Trước khi xảy ra vụ án, Hamed đã vào mạng Google tìm kiếm nơi nào có thể giết người an toàn nhất. Tên Hamed cũng khai nhận chính y đã lái xe đẩy chiếc ô tô chở 4 nạn nhân xuống kênh.

Tại phiên tòa xét xử ngày 29-1-2012 ở Kingston, Mohammad Shafia bị buộc tội giết chết 3 cô con gái và bà Rona Amir Mohammad. Cùng ngồi ghế bị cáo là người con trai 20 tuổi tên Hamed của Shafia và người vợ thứ hai của ông ta tên Tooba Mohammad Yahya, tức mẹ ruột của 3 cô gái bị sát hại. Bị cáo Shafia được cho là đã dìm chết các nạn nhân. Kẻ sát nhân Hamed Shafia và hai kẻ đồng lõa là người cha Mohamed Shafia và người mẹ Tooba Mohamed Yahya đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1.