Chuyện chưa biết về nữ đánh bom liều chết của Indonesia

ANTD.VN -  Được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiêu mộ, một phụ nữ 27 tuổi đã định gây ra vụ nổ bên ngoài dinh Tổng thống Indonesia. Nhưng chưa nhiều người biết được câu chuyện đằng sau nữ đánh bom liều chết đầu tiên ở quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới này.

Đó là ngôi nhà Dian Yulia Novi mới thuê được 3 ngày tại quận Bekasi, phía Đông Jakarta. Chủ nhà trọ có tên Andy đã không nghi ngờ bất cứ điều gì khi người phụ nữ trẻ trả tiền thuê phòng 104, rộng khoảng 20m2. “Nhưng chúng tôi nhận thấy có 5 người đàn ông lạ cứ quẩn quanh ở phòng bên cạnh”, ông Andy kể.

Những người đó là thành viên của lực lượng biệt kích chống khủng bố hàng đầu Indonesia, đội Detachment 88, đã theo dõi Dian một thời gian. Ngày 10-12-2016, khi Dian đến bưu điện gần đó, họ đi theo và kiểm tra gói hàng mà cô ta gửi cho bố mẹ mình ở quê hương Cirebon, phía tây bắc Java. Nó chứa một số quần áo và bức tâm thư của Dian, nhắn nhủ rằng cô ta xa cha mẹ “để làm điều tốt”. 

Lực lượng an ninh sau đó thấy Dian được 2 người đàn ông chở trên chiếc xe ô tô quay lại nhà trọ, mang theo một ba lô màu đen. Khi lính biệt kích gõ cửa, Dian đang đọc kinh Koran. “Bom đưa đến vào buổi sáng và cảnh sát bắt tôi cùng ngày đó”, Dian kể khi đang bị giam tại trại Kelapa Dua, phía Nam Jakarta.

Vô tình bị dụ theo “thánh chiến”

Dian vốn là một lao động xuất khẩu. Năm 2011, cô ta chăm sóc những đứa trẻ trong gia đình một giáo viên trung học ở Singapore, kiếm được 150 USD/tháng. Sau đó, gia đình này chuyển đến Trung Quốc đại lục, Dian đành về nước. Đến năm 2013, Dian lại sang Đài Loan (Trung Quốc) giúp việc cho cặp vợ chồng đã nghỉ hưu với số tiền lương gấp 4 lần trước đó. Dian cho biết, gia đình chủ khá thoải mái, không phản đối khi Dian mặc trang phục người Hồi giáo. 

“Thời gian này, cũng giống như bất kỳ người trẻ tuổi nào khác, tôi sử dụng mạng xã hội như Facebook. Tôi tò mò về một số tài khoản ủng hộ thánh chiến (jihad). Vì vậy, tôi gửi tin nhắn kết bạn”, Dian kể. Tài khoản đó của một phụ nữ sống ở Syria. Người này đã trở thành cầu nối giúp Dian làm quen với những người theo IS, cũng từ đó Dian biết Nur Solihin, người tình trong mộng của mình.

Sau khi Dian đồng ý đánh bom liều chết, họ đã kết hôn qua một ứng dụng trên điện thoại. “Chúng tôi quyết định kết hôn không phải vì quy định của tổ chức mà vì chúng tôi có cùng ý định thánh chiến”, Dian khẳng định. Thời điểm đó, hai người chưa từng gặp mặt, thậm chí trao đổi ảnh cho nhau.

Thực tế, Nur Solihin đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Hôm đưa Dian trở lại nhà trọ, Nur Solihin và đồng phạm tên Agus Supriydi đã lái chiếc 

Daihatsu Ayla đỗ bên ngoài dinh Tổng thống, chọn địa điểm để Dian sẽ kích hoạt quả bom là gần trạm xe buýt. Sau đó, 2 kẻ này trở lại đón Dian thì bị lực lượng chống khủng bố bắt giữ. Khi đó, Dian và Nur Solihin mới chỉ gặp nhau có 3 lần.

“Đội quân” dễ bị cực đoan hóa

Nur Solihin được cho là nghe theo chỉ đạo của Bahrun Naim, chiến binh khét tiếng người Indonesia đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS ở Syria tìm một “cô dâu” liều chết. Chính Bahrun, hiện là chỉ huy của JAD, một trong 3 nhóm tuyên bố ủng hộ IS ở Indonesia cũng ra lệnh cho Dian tấn công dinh Tổng thống trong giờ lực lượng an ninh thay ca. 

Với việc bị tẩy não, Dian đã không thắc mắc về việc phát nổ quả bom vào một buổi trưa chủ nhật không có xe hơi tại khu vực dinh Tổng thống, với rất nhiều khách tham quan. “Chúng tôi không nhắm tới người Hồi giáo, mà nhắm tới những người không tuân theo đạo”, Dian giải thích.

Dễ nhận thấy là đội quân IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Indonesia có một mối quan tâm chung đó là lập vương quốc Hồi giáo riêng và coi bộ máy Nhà nước hiện nay là kẻ thù. Những kẻ này còn tạo ra một thách thức mới, đó là kích động các cuộc tấn công kiểu “con sói đơn độc” và thúc đẩy phụ nữ vào chiến tuyến.

Đáng chú ý, Indonesia là nước có dân số đông thứ tư trên thế giới và khoảng 4,5 triệu người - chủ yếu là phụ nữ - làm người giúp việc ở nước ngoài. Làm việc căng thẳng, lại sống xa gia đình và bạn bè, nhiều người tìm kiếm sự an ủi trong các diễn đàn trực tuyến. Một số, muốn tìm hiểu thêm về Hồi giáo nhưng lại rất dễ vấp ngã, tư tưởng bị cực đoan hóa, giống như Dian.

“Thách thức của chúng ta hiện giờ là không thể xác định được họ. Có thể còn nhiều Dian Yulia Novi khác nằm rải rác khắp Indonesia và họ sẵn sàng liều chết”, Siti Dorojatul “Dete” Aliah, Giám đốc Viện Xây dựng Hòa bình Quốc tế ở Jakarta nói.