Bảng A, sân National (Warsaw), 1h45 ngày 13-6: Ba Lan - Nga

Chung một giấc mơ

ANTĐ - Những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên cho thấy Nga đang là đội bóng mạnh nhất của bảng A. Tỉ số hủy diệt   4-1 trước CH Czech không chỉ cho thấy Nga có lối chơi tấn công mãnh liệt, mà còn chứng minh sự hiệu quả trong chiến thuật mà HLV Dick Advocaat áp đặt. 

Lewandowski và các đồng đội liệu có thể tạo nên bất ngờ trước Nga?

Chất Hà Lan trong những con người Nga được cụ thể hóa bởi một Arshavin luôn cháy hết mình, một Pavlyuchenko bén duyên, một Pogrebnyak luôn lạnh lùng đến đáng sợ, và hơn cả là một Alan Dzagoev luôn bay bổng và sẵn sàng bùng nổ bất cứ khi nào. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von Dzagoev là “Messi xứ Bạch Dương”. Tiền vệ sinh năm 1990 này quả thật đã cho thấy được hết mọi tài năng trong trận thắng CH Czech. Anh không chỉ ghi 2 bàn mà còn là hạt nhân chính trong lối chơi tấn công rực rỡ của Gấu Nga. Đó là cơ sở để người ta tin rằng đội bóng này sẽ ít nhất lặp lại được thành tích của 4 năm trước (vào tới bán kết). Riêng với những người Nga, họ có thể nghĩ xa hơn nữa, về 1 trận chung kết chẳng hạn.

Người Nga mơ, thì đội chủ nhà Ba Lan cũng có quyền mơ ước. Ngay cả khi bị Hy Lạp cầm hòa trong trận ra mắt, thì Ba Lan vẫn cho thấy những dấu hiệu tích cực sau nhiều năm “bị quên lãng”. Ba Lan lúc này có thể chưa phải là thế hệ mạnh nhất trong lịch sử, nhưng chắc chắn là thế hệ mạnh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây. Lewandowski rõ ràng là người để cả đất nước Ba Lan có thể đặt niềm tin. Tiền đạo đang được nhiều CLB lớn săn đón này hiểu bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Hy Lạp có ý nghĩa với anh nhường nào, ngay cả khi Ba Lan không thể chiến thắng. Nó sẽ là một động lực tuyệt vời cho Lewandowski cùng các đồng đội trong trận đấu đêm nay. Một trận đấu mà chắc chắn Nga, đội được đánh giá mạnh hơn, sẽ không thể dễ dàng như những gì họ từng làm trước người Czech.