Tranh giải Ba, 3h ngày 13-7, Brazil - Hà Lan

Chủ nhà có cơ gỡ gạc

ANTĐ - Brazil muốn gỡ gạc lại thể diện, trong khi Hà Lan lại chỉ coi đây như một trận đấu mang tính thủ tục và muốn về nước càng nhanh càng tốt.

Sau trận thua thảm 1-7 trước người Đức, ĐT Brazil chỉ còn đúng 1 trận để lấy lại thể diện trước người hâm mộ. Có thể dễ hiểu vì sao 2 ngày qua, HLV Scolari lại hối thúc các học trò vượt qua nỗi đau để cố gắng giành vị trí thứ ba như vậy. Đó là một vị trí không xứng tầm với Brazil, nhưng có thể là “viên thuốc an thần” cho các CĐV của họ trong thời điểm này. Hơn nữa, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Big Phil trước khi ông chia tay Selecao. “Tôi biết sự nghiệp của mình đã đi vào hồi kết sau thất bại trước Đức, nhưng chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa để nỗ lực. Lúc này việc giành vị trí thứ ba rất có ý nghĩa, dù nó quá nhỏ nhoi so với những gì mà cả đất nước kỳ vọng ban đầu”, ông Scolari nói. 

Trong khi đó, ĐT Hà Lan lại đang rất chán nản và không có hứng thú gì cho trận đấu được mô tả là “thủ tục” này. Quả thật, với việc thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Nam Phi 4 năm trước và chỉ giành ngôi á quân, việc xếp thứ ba hay thứ tư ở World Cup năm nay cũng như nhau cả. Trước trận đấu này, HLV Louis van Gaal thẳng thắn: “Ngay từ 10 năm trước, tôi đã nói là trận đấu này không nên diễn ra. Chỉ duy nhất một giải thưởng có ý nghĩa với các đội bóng lớn là chức vô địch World Cup. Bạn đã có một giải đấu tuyệt vời, nhưng điều tồi tệ là bạn có thể thua trận thứ 2 liên tiếp nếu thất bại ở trận tranh giải ba này. Bỗng dưng bạn sẽ về nhà với tâm thế của một kẻ thua cuộc. Thế nên, tốt nhất là nên dẹp trận tranh hạng ba đi thì hơn, nó chẳng có nghĩa lý gì”. 

Với tâm lý chỉ đá cho xong của Hà Lan, và quyết tâm gỡ danh dự của chủ nhà, chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay HLV Scolari và các học trò, trong trận đấu cuối cùng của ông trước khi rời ghế HLV ĐT Brazil. 

Dự đoán: Brazil thắng 3-1.