Thái Lan:

Chồng vác súng bắn sư thầy vì... ghen

ANTĐ - Một người đàn ông Thái Lan vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội bắn một sư thầy, trong cơn cuồng ghen do vợ cũ thường xuyên tới ngôi đền của ông này.

Cảnh sát cho biết, họ nhận được thông báo rằng phó trụ trì đền Wat Ton Fan là Phra Chalermchon Suwanno bị bắn trúng người và chân trái. Ông này được đưa tới bệnh viện Kasemrad Sriburin trong tình trạng nguy kịch.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phra Choketawee Siripanyo, một sư thầy ở Wat Ton Fan, cho biết ông nghe thấy tiếng súng phát ra từ phòng của thầy Phra Chalermchon. Một lúc sau thì ông thấy một người đàn ông đi ra từ đó.

Trước khi lên xe tải bỏ đi, người đàn ông này còn nói rằng: “Không có gì phải lo, Phra Chalermchon chỉ đang kiểm tra một cái gì đó”.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ người đàn ông này, được xác định là Prason Subinchompoo, 40 tuổi.

Anh ta sống cách ngôi chùa 2 km và có vẻ đang trong tình trạng say rượu.

Theo lời khai của Prason, anh ta và vợ đã chia tay, sau khi anh ta trở về từ Đài Loan sau 7 năm làm việc.

Prason nói vợ cũ thường tới ngôi đền này để gặp phó trụ trì và nghe ông ta nói về số phận.

Trong cơn ghen, Prason đã uống rượu để giải sầu rồi quyết định đến gặp sư thầy và bắn ông này.