Chồng chết vì “sex tập thể”, vợ con được bồi thường 3 triệu đô

ANTĐ - Gia đình của một nam giới tử vong do sex tập thể được tòa phán quyết sẽ được bồi thường 3 triệu đô-la vì lỗi cẩu thả của bác sĩ.

Luật sư Rod Edmond và Tricia Hoffler nói tại tòa án rằng William Martinez, 31 tuổi có vợ và 2 con trai, đã tới phòng khám CardiVascular Group ở Lawrenceville, Hoa Kỳ sau khi bị một cơn đau ở ngực khiến ông này không cử động được tay. Bác sĩ Sreenivasalu Gangasani lên lịch sẽ kiểm tra cho Martinez vào 8 ngày sau song không thông báo để ông này tránh hoàn toàn các hoạt động thể lực, bao gồm cả sex, cho tới khi tiến hành kiểm tra.

Một ngày trước khi tiến hành kiểm tra, William Martinez đã bị một cơn đau tim dẫn đến tử vong do sex tập thể với một nam giới và một phụ không phải vợ mình.

Các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân Martinez đã kiện bác sĩ Sreenivasalu Gangasani vì hành động bất cẩn trong y học.

Bác sĩ này đã không cảnh báo cho Martinez tránh tham gia bất kỳ hoạt động thể lực nào sau khi ông này đến khám và phàn nàn về hiện tượng đau ngực một tuần trước khi xảy ra vụ việc.

Martinez bị tăng huyết áp và các xét nghiệm cho thấy ông này có nguy cơ cao bị tắc động mạch.

Tòa án ở quận Gwinnett, Georgia phán quyết rằng bác sĩ Gangasani phải bồi thường 3 triệu đô-la cho gia đình Martinez.

Luật sư đại diện cho bác sĩ Gangasani và phòng khám CardioVascular Group ở Lawrenceville, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ kháng cáo.