
Đáng lẽ ra Dejongh đã có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ vụ lừa đảo này nếu như vợ cũ của y, cô Laurie không liên lạc và đứng ra tố cáo với cảnh sát về hành vi phạm pháp này vào tháng 9 năm 2011.
Cô này tuyên bố đã chứng kiến chồng lập kế hoạch lừa đảo và thậm chí đã bị dọa chôn cùng cạnh chiếc xe trong một cái hố sâu gần 1m nếu để lộ chuyện này ra ngoài.
Cùng với lệnh khám xét, các thanh tra đã đào bới tìm kiếm trong khu vực được chỉ định nhưng chỉ tìm thấy một số phụ tùng xe máy, tuy nhiên điều đó cũng đủ để cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra lớn hơn. Sau một thời gian phủ nhận cáo buộc này, Dejongh cuối cùng cũng phải thừa nhận tội lỗi của mình và bị phạt hơn 25.000 đô-la Mỹ (tương đương hơn 500 triệu VNĐ) cùng với 182 ngày ngồi bóc lịch trong tù.