Chờ vũ điệu samba
(ANTĐ) - Hôm qua 24-9, giải World Cup U-20 của FIFA đã khai mạc tại Ai Cập. Với việc ĐKVĐ Argentina bất ngờ không vượt qua nổi vòng loại, Brazil đang trở thành ứng cử viên số 1 tại giải trẻ này. Một cơ hội tuyệt vời cho họ đòi món nợ 2 năm trước…
Lionel Messi tỏa sáng tại World Cup U20 năm 2005 |
Năm 2007, cũng ở World Cup U-20, một Brazil tràn trề tham vọng với nhiều ngôi sao hứa hẹn mà đáng kể nhất là tiền đạo khoác áo AC Milan Alexandre Pato, đã không đi nổi đến vòng tứ kết. Bi kịch hơn, kình địch Argentina đã vô địch giải năm đó khiến nỗi đau của Brazil như bị xát thêm muối. Không chỉ có nhiều duyên nợ ở cấp độ ĐTQG, Brazil cùng Argentina còn kèn cựa nhau ở vị thế những trung tâm bóng đá trẻ hay nhất thế giới. Giờ đây trong năm buồn cho bóng đá Argentina khi ngay cả cơ hội dự World Cup 2010 của họ cũng đang bị đe dọa, Brazil có dịp để tung hoành.
Tiền đạo Alain Kardec của U-20 Brazil tự tin: “Chúng tôi có một đội hình đầy tài năng và sẵn sàng chinh phục giải năm nay. Sức ép dĩ nhiên lớn song chúng tôi hiểu rằng đại diện cho Selecao, ở bất cứ độ tuổi nào, cũng luôn đi kèm với sức ép như thế”. Brazil đã 4 lần vô địch World Cup U-20 vào các năm 1983, 1985, 1993 và 2003. Còn 7 giải gần đây là sự thống trị của Argentina với 5 lần vô địch mà Lionel Messi đóng vai tâm điểm giải 2005 còn “show diễn” 2007 là của Sergio Aguero, con rể Diego Maradona.
Có thể nói 16 giải World Cup U-20 đã qua là bệ phóng cho nhiều ngôi sao trẻ như vậy. Nếu Messi hay Aguero là quá khứ gần thì dễ kể ra một loạt tên tuổi đình đám từng tỏa sáng ở đấu trường này trước đó như Kaka, Luis Figo, Roberto Carlos, Thierry Henry, Xavi Hernandez, Michael Owen, Michael Essien… Dù năm nay, giải thiếu một vài gương mặt tiềm năng như hậu vệ 18 tuổi Davide Santon hay tiền đạo 19 tuổi Mario Balotelli của U-20 Italia, World Cup U-20 vẫn được chờ đợi có chất lượng cao. Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner nhận xét: “Giải đấu này sẽ tạo nên những ngôi sao cũng như từng hun đúc cho các tên tuổi lớn như Owen, Messi vậy”.
Những tiền vệ tấn công của U-20 Brazil như Douglas Costa và Erick Flores đang thu hút sự chú ý đó và cuối tuần này, các vũ công samba trẻ trung sẽ khởi đầu cuộc chinh phục của mình bằng trận đấu với Costa Rica trong khuôn khổ bảng E (bảng đấu còn có U-20 Australia và U-20 CH Czech).
Trong khi đó, phần còn lại của thế giới đang hy vọng kết thúc được sự thống trị của Nam Mỹ ở giải này. Những đội bóng châu Âu từng vô địch như Đức hay Tây Ban Nha mơ tìm lại được vinh quang. Còn Ai Cập, Cameroon, Nigeria và Ghana thì hy vọng có thể bất ngờ đem được danh hiệu này về lục địa đen, tô điểm thêm cho bầu không khí World Cup 2010.
Một đội tuyển đáng chú ý khác là U-20 Anh. Sau thành công rực rỡ gần đây của ĐTQG, bóng đá Anh đang hy vọng những đội trẻ cũng thể hiện được sức mạnh trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, U-20 Anh có lẽ cần phải biết ghi bàn hơn trong lần tham dự này. Họ không vượt qua nổi vòng loại các giải 2001, 2005 và 2007, lần cuối U-20 Anh ghi được bàn ở World Cup U-20 là từ tận năm 1997. Năm 1993, họ từng đoạt vị trí thứ 3 giải này nhưng từ đó đến nay là những màn trình diễn mờ nhạt. Rõ ràng, sự ra đời của Premier League và làn sóng sao ngoại đã ảnh hưởng không nhỏ đến bóng đá trẻ xứ sương mù.
Minh Minh